Giáo xứ Vinh Hương

Một niềm hạnh phúc.

Thứ sáu - 30/05/2014 18:57

 
Nhân Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, ngày 27-5-2014 vừa qua tại giáo xứ Xã Đoài đã tổ chức ngày tĩnh huấn cho các gia đình. Từ sự gặp gỡ hiếm có này, Đức Cha và Ban Mục vụ Gia đình muốn tất cả mọi gia đình hâm nóng lại đời sống hôn nhân, canh tân đời sống ngày càng hoàn thiện hơn, để Tin Mừng đươc loan báo muôn nơi…
 
Tôi muốn kể chuyện về một gia đình hiện sinh sống tại giáo xứ Vinh An.
 
Ngược thời gian về quá khứ. Năm 1965, anh chị D lập gia đình. Qua thời gian 15 năm chung sống, họ đã có tám người con, chồng chị là một thợ sửa xe đạp vợ là cô giáo dạy trường làng.
 
Cuộc sống họ thật khó khăn vất vả vì các con ăn học, anh chị phải làm thêm nương rãy, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh thiếu thốn đủ bề…
 
Khi các con đã lớn dần mặc dù gia đình khó khăn về vật chất nhưng anh chị luôn động viên con cái chăm lo học hành và dạy dỗ chúng luôn biết sống đạo đức, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người.
 
Người con lớn đã bước vào đại học gia đình rất vui mừng, nhưng anh chị càng lo lắng hơn không biết lấy tiền đâu mà cấp cho con trong năm năm học đại học FPT.
 
Cô bé T hiểu hoàn cảnh gia đình mình đang gặp nhiều khó khăn nên vào những năm đầu đai học, cô đã vừa học vừa đi làm thêm. Những lần chạy bưng bê cho quán ăn, quán cafe cũng mệt nhừ nhưng cô vẫn quyết tâm học tập, cô tự bảo với lòng mình: Phải học mới thoát được cảnh nghèo hèn.
 
Tốt nghiệp ra trường cũng không dễ gì kiếm việc, cô mày mò học thiết kế, vẽ trang phục, thế là cô đã cho ra một sản phẩm đầu tay là chiếc áo dài Việt Nam được một ít người biết đến. Về sau, họ giới thiệu cho nhiều người thế là công việc của cô được phát triển.  Khi đã có thu nhập, cô thuê một căn phòng lớn hơn, vừa mở dịch vụ internet và may mặc. Từ một cô gái làng quê lên phố thị đã biết ứng xử với thị trường mới và cô đã dần thành công từng bước. Đến nay cô có một cửa hiệu thiết kế trang phục cho người nước ngoài, cô đem các em về thành phố vừa phụ việc vừa học hành để bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ.
 
Vốn tích lũy lúc này đã khá nhiều, cô mua được nhà cửa, cuộc đời đã dành may mắn cho cô. Nhờ có vốn tiếng Anh khá trong giao dịch với người nước ngoài, công việc ngày càng phát đạt.
 
Lúc này ông bà ở quê vẫn luôn nhắc nhở con cái phải luôn yêu thương nhau và đừng bao giờ quên ngày Chúa nhật phải đến nhà thờ cầu nguyện. Ông bà luôn tạ ơn Chúa, rồi các con cũng đã lập gia đình và bây giờ ông bà đã tới tuổi thất thập. Các con đã noi gương cha mẹ sống một đời sống đạo đức rất tốt.
 
Nhìn ông bà thật hạnh phúc, luôn phục vụ trong các hội đoàn và hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn.
 
Thật là một niềm hạnh phúc Chúa ban cho ông bà. Tất cả là hồng ân.
 
Có lẽ phải nói thêm câu: “Cha mẹ hiền lành, để đức cho con”.
 
Ước gì trong Năm Phúc Âm Hóa gia đình, mọi người luôn biết thương yêu tha thứ, để cùng nhau mang niềm an vui hạnh phúc của Chúa Kitô và Mẹ Maria đến với mọi người.
 
Anna Kim

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây