Giáo xứ Vinh Hương

Tàn tích nhà nguyện lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Guadalupe

Thứ sáu - 04/09/2026 21:18
Tàn tích nhà nguyện lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Guadalupe

Tàn tích nhà nguyện lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Guadalupe
 

Câu chuyện về thánh Juan Diego và Đức Mẹ Guadalupe bắt đầu với những lần hiện ra nổi tiếng vào năm 1531, và đến nay tàn tích nhà nguyện cũ - nơi đầu tiên lưu giữ linh ảnh - hiện vẫn còn.

Trong khuôn viên Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, một trong những địa điểm Công Giáo được viếng thăm nhiều nhất thế giới, có một nhà nguyện cổ là nơi từng lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ được in dấu một cách nhiệm mầu trên chiếc áo choàng của thánh Juan Diego. Dù địa điểm này mang theo giá trị lịch sử, nhưng không phải tín hữu cũng biết khi đến Đền thánh trong những dịp hành hương.

Nguồn gốc của nhà nguyện

Từ ngày 9 - 12.12.1531, Đức Mẹ hiện ra trước thánh Juan Diego, một người bản địa, nhờ vị này chuyển lời đến Tổng Giám mục đầu tiên của Mexico, Đức cha Juan de Zumárraga, rằng hãy xây một nhà nguyện “trên cánh đồng Tepeyac” như dấu chỉ tình yêu của Mẹ dành cho muôn dân. Và sau những lần thị hiện, hình ảnh của Đức Mẹ đã xuất hiện trên tấm áo choàng của thánh Juan Diego một cách nhiệm mầu.
Sau khi nghe thánh Juan Diego chuyển lời, Đức Tổng giám mục ra lệnh xây dựng một nhà nguyện nhỏ để lưu giữ áo choàng có linh ảnh. Từ đó, Thánh Juan Diego sống cạnh nhà nguyện suốt 17 năm, dành cả phần đời còn lại của mình để kể về sự kiện và chăm sóc linh ảnh cho đến khi qua đời năm 1548. Cho đến nay, nhà nguyện ban đầu vẫn còn được bảo tồn và là điểm nhấn quan trọng trong quần thể công trình Đức Mẹ ở Tepeyac, tức Đền thánh Guadalupe.

Trả lời phỏng vấn ACI Prensa, linh mục José de Jesús Aguilar của Tổng Giáo phận Mexico giải thích rằng thời điểm đó, Tepeyac, địa điểm Đức Mẹ Maria hiện ra và yêu cầu “một ngôi nhà nhỏ” được xây dựng, là một thung lũng ở ngoại ô thành phố. Cha Aguilar lưu ý lời của Đức Mẹ mang ý nghĩa sâu sắc, do nhiều người bản địa sống ngoài trung tâm đô thị và “cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, không hề có quyền lợi hoặc bất kỳ thứ gì khác”. Theo ngài, Đức Mẹ muốn chọn một nơi để thể hiện sự gần gũi với những con người “sống ngoài lề xã hội và địa lý”.

Người gìn giữ và loan báo đức tin

Cha Aguilar nhấn mạnh, thánh Juan Diego là người đầu tiên lan tỏa lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Guadalupe. “Ngài nhắc lại những gì đã diễn ra bằng cách riêng của mình, và thông qua phương pháp này, tin tức lan truyền khắp nơi, cho đến khi câu chuyện trở nên vô cùng phổ biến”, cha cho biết. Cũng theo cha Aguilar, vị thánh tiếp người hành hương ở nhà nguyện và vì thế xin phép được xây nhà bên cạnh. Dù ngôi nhà giờ đã không còn tồn tại, nhưng vị trí đã được đánh dấu bằng một cây thập giá. Thánh Juan Diego đã qua đời và được chôn cất ở đó, sau 17 năm không ngừng rao giảng và chăm sóc linh ảnh của Đức Mẹ.

Nhà nguyện đầu tiên được xây bằng gạch đất, trải qua nhiều lần sửa đổi. Do ngày càng có nhiều người biết đến câu chuyện của Đức Mẹ Guadalupe, năm 1649, công trình nhà thờ của người bản địa đã được khởi công. Bên trong nhà thờ, một bức tường của nhà nguyện cổ vẫn được bảo tồn, cũng chính là nơi áo choàng hiện hình ảnh Đức Mẹ được trưng bày suốt hơn 100 năm trước khi được chuyển đến một nhà thờ mới vào tháng 4.1709.
Cha Aguilar giải thích rằng việc Đức Mẹ chọn thánh Juan Diego làm sứ giả không phải sự ngẫu nhiên. Đức Mẹ muốn “một người bản địa có thể trò chuyện với người bản địa”. Bên cạnh chuyện cùng ngôn ngữ, thánh Juan Diego có thể nhắc lại những chi tiết và ngày hiện ra, như hôm đó trời nóng hay lạnh, chim chóc hót như thế nào, chính xác nơi Đức Mẹ lần đầu tiên hiện ra, khuôn mặt của Mẹ ra sao.

Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ngày nay là một trong những công trình Công giáo được nhiều người đến viếng nhất trên thế giới

Thánh Juan Diego còn truyền đạt đúng như lời sứ điệp mà Đức Mẹ gởi gắm: “Đừng sợ, chẳng phải ta ở đây sao, ta là Mẹ của con?”. Những lời này liên quan đến câu chuyện vị thánh lo lắng về bệnh tình của người chú tên Juan Bernardino. Đức Mẹ trấn an với lời như trên và nói rằng người chú đã được chữa lành một cách nhiệm màu. Theo cha Aguilar, đó cũng là sứ điệp đến nay Đức Mẹ Guadalupe luôn gởi đến các tín hữu, bất kỳ ai đối mặt cái chết, sự sợ hãi, thất nghiệp, hoặc rơi vào tình huống khó khăn, có thể vững lòng vì mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.

LING LANG

Nguồn tin: wwww.cgvdt.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây