Giáo xứ Vinh Hươnghttps://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ bảy - 15/09/2012 02:56
Sáng nay vào lúc 4h30, ngày 15.9.2012, cùng với giáo hội, tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương, cha Phêrô Cao Tiến Hà chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, mừng bổn mạng toán 6 các bà mẹ Thanh Tân và tiểu đội Sầu Bi của hội Lêgiô Mariae, cùng đồng tế với ngài có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh và đông đảo cộng đoàn giáo xứ hiệp thông.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi được kính nhớ liền ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá. Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái mình khi suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, không được quên một hình ảnh sống động đứng dưới chân Thánh Giá là Mẹ Maria. Mẹ đứng không phải để khóc lóc thảm thiết, mà Mẹ đứng để hiệp thông đau khổ với con mình hầu cứu chuộc nhân loại. Mẹ đứng để dâng con mình làm hy lễ một lần nữa lên Chúa Cha. Mẹ đứng để lãnh nhận sứ mạng làm mẹ Gioan, Mẹ nhân loại mà Chúa Giêsu sẽ trăn trối. Mẹ đứng để ẵm con mình khi người ta hạ xác xuống trao cho Mẹ.
Đức Mẹ "sầu" là sầu thương. Sầu vì thương Chúa Giêsu đã quá yêu nhân loại nên phải chết đớn đau trên thánh giá, vì phải bị lưỡi dòng đâm thâu… Sầu vì thương nhân loại quá yếu đuối, đã sa ngã vào vòng tội lỗi của ma quỷ.
Thánh lễ được mở đầu với tâm tình dâng những cành hoa của thành viên trong toán, mỗi cành hoa như những nỗi buồn, nỗi sầu trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong việc dạy dỗ con cái mà các mẹ chị muốn dâng lên Mẹ, để mong được cùng chia sẻ với Mẹ nỗi lòng người mẹ trong gia đình.
Hiệp thông cùng với giáo hội mừng kính Lễ Đức Mẹ Sầu Bi nói chung và cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương nói riêng , chị Phạm Nguyễn Thanh Hằng, đại diện các mẹ chị trong toán đã dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ những lời nguyện xin tha thiết.
Xin Mẹ ghé mắt thương xem chúng con, để chúng con có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi sầu trong đời sống chúng con và sống xứng đáng là con cái Mẹ. Amen.