GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: LỄ THÁNH LUCA – BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO HỌ THANH TÂN
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít...” (Lc 10, 2)
Hiệp cùng với Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 5g00 sáng thứ Bảy, ngày 18.10.2025, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ sự Thánh lễ kính Thánh Luca – Tác giả sách Tin Mừng, Bổn mạng của giới Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Sơ Cộng đoàn Mẹ Têrêsa Calcutta cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi bước vào Thánh lễ, vị đại diện Giới Gia trưởng đã giới thiệu đôi nét về cuộc đời Thánh sử Luca – tác giả Phúc Âm thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Ngài là người có học thức, đóng góp rất lớn cho Tân Ước, đồng thời là mẫu gương sáng về đời sống đức tin. Qua câu chuyện đời của Thánh nhân, chúng ta nhận ra rằng mỗi người cũng có thể viết nên “cuốn Tin Mừng” của riêng mình bằng chính cuộc đời đầy ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cách riêng cho các Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân nhân ngày mừng Bổn mạng. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ các bậc Gia trưởng luôn sống gương mẫu, yêu thương và phục vụ trong tinh thần Tin Mừng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Lc 10, 1–9), Cha Quản xứ nhấn mạnh đến sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Thánh Luca đã trung thành thực hiện: “Các con hãy đi. Này Ta sai các con như chiên ở giữa sói rừng…”. Cha mời gọi các Gia trưởng noi gương Thánh nhân, biết can đảm dấn thân, đem tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, đặc biệt trong đời sống gia đình và cộng đoàn.
Ngài chia sẻ thêm: “Mỗi Gia trưởng hãy sống đạo gương mẫu, tận tâm phục vụ cộng đoàn bằng tất cả khả năng của mình, đừng chần chờ, bởi quanh ta có nhiều người ước ao được phục vụ nhưng không còn cơ hội. Hãy biến cuộc đời mình thành cuốn Tin Mừng sống động, thấm đượm các giá trị của Lời Chúa, để đời sống đức tin của Giáo xứ ngày càng mạnh mẽ và chan hòa bình an.”
Thánh lễ mừng kính Thánh sử Luca – Bổn mạng giới Gia trưởng Giáo họ Thanh Tân khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Mỗi người ra về mang theo lòng hăng say và nhiệt huyết mới trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, như Lời Chúa mời gọi: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.”
Giữ mãi truyền thống đạo đức của Giáo xứ, sau mỗi Thánh lễ sáng Thứ Bảy, cộng đoàn cùng quy tụ trước Toà Đức Mẹ, sốt sắng làm việc đền tạ, dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, xin Mẹ chở che và hướng dẫn đoàn con trên hành trình nên thánh.
Đọc lời Dẫn lễ
Đoàn rước đầu lễ
Cha chủ tế xông hương Thánh Bổn mạng
Cộng đoàn phụng vụ sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ
Bài đọc I
Hát Đáp Ca
Cha giảng lễ
Lời nguyện Tín hữu
Đoàn rước Lễ vật
Ảnh lưu niệm
Quy tụ trước Toà Đức Mẹ, sốt sắng làm việc đền tạ, dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi
Xem thêm HÌNH ẢNH