Giáo xứ Vinh Hương

Sinh nhật thứ 50 của ca đoàn CTTĐVN

Chủ nhật - 16/11/2025 21:15
Sinh nhật thứ 50 của ca đoàn CTTĐVN
 
SINH NHẬT THỨ 50 CỦA CA ĐOÀN CTTĐVN

Con số 50 thật tròn trịa và mang nhiều ý nghĩa, là ½ thế kỷ! Có người tự hỏi: ca đoàn 50 tuổi chắc hẳn phải già lắm và có lẽ sắp về hưu? – Chưa, hiện tại nó còn sung lắm và nó sẽ nghỉ hưu khi Chúa muốn. Tối ngày 16.11.2025, ca đoàn có tổ chức một buổi tiệc tri ân: Tri ân Thiên Chúa, tri ân quý cha quản xứ, các bậc ân nhân, các ca trưởng, từng ca viên… Mỗi người như một ngọn nến tỏa sáng và sưởi ấm cho nhau.

Ngoài niềm vui của thời gian dài chuẩn bị cho ngày kỷ niệm, những giờ tập hát cho ngày lễ, tĩnh tâm… còn có bữa tiệc tri ân - mang nhiều cảm xúc của cả cuộc hành trình 50 năm phục vụ. Ai cũng muốn diễn tả một nét kỷ niệm nào đó trong dòng chảy của tập thể, nhưng dường như không đủ và nhiều điều không thể diễn tả thành lời, vì khả năng có hạn. Tôi chỉ ghi lại những lắng đọng của riêng mình- những suy tư tản mạn về ca đoàn CTTĐVN giáo xứ Vinh Hương – một tập thể có nhiều nét đặc biệt để tự hào- tự tin-tạ ơn và gìn giữ.

- Tên gọi. Ngày 19.6.1988, 117 vị Á Thánh được tôn phong là Hiển thánh với tên gọi THÁNH ANRE DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. Sau biến cố đó, ca đoàn đã mang một tên mới: Ca đoàn CTTĐVN, một tên gọi rất hiện đại, rất gần gũi và phù hợp với sinh hoạt của một tập thể muốn dấn thân trên con đường phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn - qua lời ca tiếng hát trong phụng vụ. Các Thánh TĐVN đã sống với Chúa và sống vì Chúa, ca đoàn cũng vậy: muốn nên thánh nhờ các sinh hoạt phụng vụ - gắn bó với Chúa hơn và mục đích cao cả là vì danh Chúa cả sáng. Tâm nguyện của các thế hệ ca trưởng: Ca đoàn CTTĐVN là một tập thể hiệp nhất yêu thương như một gia đình, muốn vậy phải có kỷ luật – đơn sơ và khiêm tốn.

- Con số 50. Con số tròn trịa này là mơ ước của nhiều ca đoàn. Ca đoàn CTTĐVN không chỉ mừng sinh nhật theo giấy khai sinh, mà mừng vì tập thể này còn giữ được bộ khung - bản sắc - những thành viên thuở ban đầu- và vẫn còn ơn gọi! Tạ ơn Chúa và nhờ lời cầu bầu của các Thánh quan thầy.

- Tự lực tự cường. Từ ngày thành lập đến nay, trải qua biết bao thăng trầm, Ca đoàn CTTĐVN luôn có những ca trưởng ‘cây nhà lá vườn’. Từ năm 1975 đến 1987 có 4 đời ca trưởng: anh GB. Nguyễn Hữu Chánh, anh GB Nguyễn Văn Tám, anh Antôn Nguyễn Ngọc Ngữ và cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (Rip). Anh Fx Nguyễn Văn Lương chiếm giải nhất về thời gian làm ca trưởng 28 năm (1987-2015), anh Fx. Nguyễn Hữu Đức chiếm giải nhì (từ 2016…), còn hai anh Giuse Nguyễn Minh Đức và anh Giuse Nguyễn Văn Thiện chỉ vui lòng điền vào chỗ trống.

- Kitbuz. Năm 1948, dân tộc Israel lập quốc – sau hơn 18 TK lưu vong (70-1948), nhưng trước đó một thời gian dài, các cộng đồng Do Thái (nhất là những người trẻ) đã âm thầm trở về mua đất và xây dựng những cộng đồng cơ bản – làm nền tảng cho chương trình lập quốc. Bạn có thấy Ca đoàn CTTĐVN rất giống với những kitbuz này không?- Tôi thấy rất đúng về khía cạnh thánh nhạc, Ca đoàn CTTĐVN quả là một lò đào tạo - rẩt tự nhiên cung cấp nhiều ca trưởng. Anh Nguyễn Văn Tám đã trở thành ca trưởng cho ca đoàn Ki tô Vua (gx.Thánh Tâm), cha Giuse Lê Xuân Quý và anh Anton Cao Trọng Hướng là ca trưởng cho ca đoàn Cêcilia, anh Tôma Nguyễn Nhất là ca trưởng cho ca đoàn thiếu nhi (1995-2015), anh GB. Lê Văn Liệu và anh Giuse Nguyễn Văn Thiện là ca trưởng giúp giáo họ Phaolô, anh GB. Trần Văn Đình và anh Pet Chu Tiến Dũng là ca trưởng ca đoàn các giáo họ, anh Giuse Nguyễn Minh Đức và anh Antôn Nguyễn Ngọc Ngữ là nhạc trưởng đội kèn – và riêng đội kèn Gabriel được xem là con đẻ của ca đoàn, vì những thành viên ban đầu đều là các anh trong ca đoàn.

- Già vẫn gân! Ca đoàn CTTĐVN có nhiều thành phần nòng cốt đã cao tuổi nhưng vẫn yêu thánh nhạc, vẫn điều hành và là chỗ dựa cho lớp trẻ tiến bước: muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, trẻ có sức – già có kiến thức. Đã có lúc Ca đoàn CTTĐVN đã nghĩ đến điểm dừng (năm 2000, 2025), nhưng xét đến hiện tại, giáo xứ vẫn cần có sự hiện diện của tập thể này…thì ta cứ tiếp tục, ‘khi nào dừng’ đó là việc của Chúa, đừng lo.

- Những cặp vợ chồng và nhiều nhân tài: Có trên 10 cặp vợ chồng đã từng phục vụ trong tập thể ca đoàn, ca đoàn có 2 linh mục, 2 sơ, rất nhiều người đã và đang tham gia HĐGX và các hội đoàn…

Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng ta gặp gỡ nhau và đặt để chúng ta bên cạnh nhau trong cuộc đời này. Xin tạ ơn nhau vì những gương sáng. Xin lỗi nhau vì những bất toàn yếu đuối đã gây khổ cho nhau. Xin CTTĐVN cầu bầu cho tập thể chúng con được bền lòng phục vụ và sống yêu thương nhau như Chúa muốn. Ngày lễ sẽ qua đi, nhưng trong tôi còn lưu lại hai hình ảnh: 50 ngọn nến cháy sáng bên cạnh nhau và chiếc bánh sinh nhật, cha quản xứ và các ca trưởng tiếp sức nhau để cắt dòng thời gian thành những phần cụ thể…phần đóng góp của mỗi ca viên và mỗi ca trưởng là những nốt nhạc cao hoặc trầm trong bản trường ca tôn vinh Thiên Chúa.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây