ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI GIANG SƠN - 2026
Vào lúc 7g30 sáng Thứ Bảy Tuần Thánh 04.4.2026, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục Giáo Phận, chủ sự Nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu tại Đồi Thánh Giá Giang Sơn. Cùng tham dự, có Cha Quản hạt, quý Cha quản xứ, quý Cha phó của các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Giang Sơn; Quý tu sĩ nam nữ, Quý Chức và khoảng hơn 4.000 tín hữu gần xa.
Đồi Thánh Giá Giang Sơn được khởi công xây dựng từ năm 1961, thời cha Nguyễn Hữu Nghị. Qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngọn đồi linh thánh này đã trở thành Trung tâm hành hương của Giáo phận Ban Mê Thuột. Năm 2014, Đồi Thánh Giá Giang Sơn được tôn tạo, kiến thiết lại khang trang, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu sống đạo của giáo dân. Vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, đặc biệt là Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, giáo dân khắp nơi tụ họp về đây tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu để được sống trong mầu nhiệm tình yêu của Ngài.
Nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu năm nay, qua 14 chặng Đàng Thánh Giá, cộng đoàn cảm nghiệm được: Con đường khổ nạn của Chúa Giêsu là con đường tình yêu mà đỉnh cao là cái chết trên thập giá. Ngài đã chịu tất cả mọi khổ nhục ngoài thân xác và áp lực tinh thần đến nỗi mồ hôi máu chảy ra, đó là vì tình yêu và vì để lời Kinh thánh nên trọn. Chúa Giêsu đã vì yêu thương chúng ta hơn bản thân Ngài để hoàn tất công cuộc cứu độ chúng ta.
Tại chặng thứ 14, trước huyệt mộ Chúa Giêsu, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa -Quản hạt Giang Sơn, thay lời cộng đoàn Dân Chúa, cảm ơn Đức Cha Giáo phận: “Con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Đức Cha với chúng con trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này tại Đồi Thánh Giá Chúa Kitô.
Tự cảm nghiệm riêng của con, vì tuổi già chân yếu nhưng khi đi từng chặng một và được đi cùng nhau, con thấy mình đi được; và nhất là có sự đồng hành của Đức Cha là vị Cha chung của giáo phận chúng con. Hy vọng rằng những bước chân của chúng con, dù nhiều khi có mỏi một chút, cũng sẽ được vững vàng hơn trên con đường theo Chúa, sống đạo yêu thương cho đến cùng như Chúa đã yêu thương chúng con”.
Đáp từ, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ: Qua chặng Đàng Thánh Giá, tôi cũng xin được nói về ba chữ C: Chữ C đầu tiên là Cảm tạ, chữ C thứ hai là Cảm nghiệm và chữ C thứ ba là Chúc lành.
Trước hết, chúng ta cùng nhau Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một khung cảnh thật là tuyệt vời. Đúng là chúng ta đang đi lại những dấu chân và cả hành trình lên đồi Can-vê như Chúa Giêsu ngày xưa. Chúng ta cảm ơn Giáo xứ Giang Sơn đã tích cực cộng tác và lo lắng cho buổi cử hành được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp. Cảm ơn quý Cha trong giáo hạt, quý Cha cùng ông bà anh chị em đã về đây để cùng nhau bước theo Chúa Giêsu.
Đức Cha nói tiếp: những người vác Thánh Giá hôm nay có các Cha, có giáo dân, có các thầy; giá như lần sau có thêm các Sơ tham gia nữa thì đẹp biết mấy. Lần sau xin Cha xứ mời các Sơ cùng chia sẻ với Chúa chặng đường Thánh Giá.
Điểm thứ hai là Cảm nghiệm. Cùng với cảm nghiệm của Cha Quản hạt, tôi có một cảm nghiệm rất sâu sắc. Dường như anh chị em chúng ta đang sống điều thứ ba mà Đức Giáo hoàng gợi ý trong Sứ điệp Mùa Chay 2026: Đó là CÙNG NHAU.
Nếu ai hỏi rằng chặng đường nào Chúa Giêsu đi qua diễn tả trọn vẹn nhất về sự hiệp hành và đồng hành, thưa, đó chính là chặng đường Chúa Giêsu tiến lên thập giá. Điều đó hôm nay thể hiện rất cụ thể khi nhìn ông bà anh chị em. Chúng ta không chỉ có giáo hạt Giang Sơn, giáo xứ Giang Sơn mà có rất nhiều giáo hạt khác cùng về đây. Như vậy đã diễn tả một sự hiệp hành sâu sắc đúng như Đức Giáo hoàng nói: cùng nhau hãm mình, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên hành trình khổ nạn.
Đây chính là một dấu chỉ sống động của chúng ta trong Mùa Chay Thánh này. Bởi vì Thánh Phaolô nói: “Nếu anh em cùng bước theo Chúa Giêsu và cùng chết với Ngài, thì anh em cũng được phục sinh với Ngài.” Đây là một tinh thần rất tuyệt vời mà tôi cảm nhận được từ đoàn hành hương hôm nay: mọi người cùng nhau thinh lặng, cùng nhau cất cao lời cầu nguyện và nhất là cùng nhau tiến bước theo sát Chúa Giêsu. Ước gì đây là tinh thần sống động mà vị Cha chung của Hội thánh đang mời gọi chúng ta: ra khỏi cuộc sống riêng tư để sống tinh thần hiệp nhất.
Chúng ta xin Chúa chúc lành cho mỗi người để dẫu hành trình đời sống đong đầy thử thách, chúng ta vẫn xác tín rằng có Chúa luôn ở với chúng ta, luôn đồng hành như xưa Ngài đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus.
Video: Phép Lành Tòa Thánh tại Đồi Thánh Giá Giang Sơn -2026
NGHI THỨC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH
Đức Giám mục: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.
Đức Giám mục: Hãy chúc tụng danh Chúa.
Cộng đoàn: Từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Đức Giám mục: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.
Cộng đoàn: Là Đấng tạo thành trời đất.
Đức Giám mục: Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đã dùng cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Con Một Người để đem lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn tả của Người nhờ biết phục vụ Thiên Chúa và loài người.
Cộng đoàn: Amen.
Đức Giám mục: Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh bởi Đấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
Đức Giám mục: Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người.
Cộng đoàn: Amen.
Đức Giám mục: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây.
Cộng đoàn: Amen.
Đức Giám mục: Chúc anh chị em luôn tiến bước trong bình an của Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh.
Cộng đoàn: Amen. Tạ ơn Chúa.
14 chặng đàng Thánh Giá kết thúc. Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Cộng đoàn luân phiên hôn chân Chúa tại huyệt đá dưới chân Đồi Phục Sinh.
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Ngọc Minh
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn