Giáo xứ Vinh Hương

Xin dạy chúng con biết Chúa Cha - Thứ Tư tuần XV Thường Niên B

Thứ ba - 13/07/2021 17:51
Tin Mừng Mathêu 11, 25-27
Tin Mừng Mathêu 11, 25-27
Thứ Tư tuần 15TN B
Xh 3, 1-6,9-12; Mt 11, 25-27


Các học giả Kinh Thánh đồng ý rằng đoạn Tin Mừng đọc giống Tin Mừng Gioan hơn là Tin Mừng Nhất Lãm. Chính Gioan là người nói sâu hơn về mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Cha trên trời.

Chúa Giêsu thể hiện mình bằng những phủ định: "Không ai biết rõ Con ngoài Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha ngoài Con, và kẻ mà Con mặc khải cho". Tuy nhiên, chúng ta nghe thấy trong câu nói của Chúa Giêsu một lời hứa: có thể biết Thiên Chúa là Cha, không phải trực tiếp, mà qua cuộc đời và việc làm của Chúa Giêsu trên thế gian này.

Hơn nữa, từ đó chúng ta chắc chắn rằng Chúa Giêsu muốn bày tỏ về Chúa Cha cho chúng ta. Điều này không chỉ đơn thuần là hiểu biết về Thiên Chúa là Cha hoặc hiểu biết về giáo lý liên quan đến Chúa Cha.

Đúng hơn, mỗi chúng ta đều phải nhận ra mình là con yêu dấu của Cha.

Để được vào Nước Trời, chúng ta phải nên như trẻ nhỏ. Đoạn Tin Mừng tuyệt đẹp này đoan chắc rằng chúng ta thực sự có thể là những trẻ nhỏ đơn sơ để được vào Nước Trời nhờ Đức Kitô và những mặc khải của Người.

Lạy Chúa Giêsu, qua sự sống của Người trong Giáo Hội, xin dạy chúng con biết Chúa Cha.

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây