Giáo xứ Vinh Hương

Cuộc sống, đúng là "điên"...

Thứ bảy - 20/07/2013 09:48

Không phải là Công Giáo, nhưng tôi thực sự muốn gặp Đức Thánh Cha
 
"Không phải là Công Giáo, nhưng tôi thực sự muốn gặp Đức Thánh Cha": đây là tin nhắn của Leandro, một bạn trẻ đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, đã gửi khoảng 15 lần đến Vatican ... cho đến khi anh thành công.
 
Bạn trẻ người Brazil Leandro Martins, 30 tuổi, đến Roma bằng xe đạp từ Amsterdam, Hà Lan, đã được mời tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành hôm 18 tháng 7/2013. Anh kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng trên blog của mình "Leandro en vélo".
 
Người thanh niên, từ miền Rio Grande do Sul, Brazil, giáp biên giới với Argentina, đã bắt đầu cuộc hành trình hồi tháng Năm. Anh đã vượt qua 3.154km - qua Đức, Cộng hòa Séc, Áo, Slovenia, Ý - và dự tính sẽ hơn 7.000km nữa, trong đó có Hy Lạp, Israel và Châu Á.
 
"Hôm qua, tôi đã dùng bữa sáng sớm hơn khi điện thoại di động reo. Vì tôi không sử dụng điện thoại thường xuyên trong chuyến đi này, tôi biết ngay rằng hoặc là mẹ tôi, hoặc là một cuộc gọi mà tôi đang sốt ruột mong chờ. Khi thấy số gọi tới là số lạ, tôi nhận ra rằng đó là một "cuộc gọi", anh viết trên blog.
 
"Cuộc gọi" này, từ thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng, Đức Cha Alfred Xuereb, hẹn Leandro Martins vào lúc 6g45 sáng hôm sau tại Vatican: "Tôi nói có mà không cần kiểm tra lịch trình của mình ... Vâng, tôi sẽ gặp Đức Thánh Cha!".
 
Tôi thực sự muốn gặp Ngài
 
Lời mời này đến với anh như thế nào? Với sự kiên trì, người thanh niên nói: "Kế hoạch của tôi về Đức Giáo Hoàng" bắt đầu trước khi thực hiện chuyến đi. Tôi biết rằng gặp được Đức Giáo Hoàng không phải đơn giản ... Ở Amsterdam, sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy có một người rất gần gũi với Đức Giáo Hoàng, và tôi biết rằng sẽ có cơ hội thành công nếu một trong những lá thư của tôi đến ông".
 
"Tôi đã viết cho ông một lá thư, Leandro tiếp, trước hết nói rằng mình không phải người Công giáo, nhưng nhờ phương tiện truyền thông tường thuật cuộc bầu cử Giáo Hoàng, tôi rất hạnh phúc được biết Đức Giáo Hoàng mới không chỉ là một người giản dị và tốt bụng với một sự quan tâm mạnh mẽ đến các vấn đề xã hội, nhưng cũng là một trong những người hàng xóm của tôi, vì tôi đang ở Rio Grande do Sul, giáp biên giới với Argentina".
 
Bạn trẻ người Brazil cũng nói về việc đi xe đạp vòng quanh thế giới của mình và bày tỏ mong muốn "gặp gỡ ‘Ngài’ Francisco". Anh đã yêu cầu cuộc đối thoại không bị ràng buộc bởi các thủ tục của Vatican, nhưng nói trực tiếp với Đức Giáo Hoàng rằng: một "gaucho" (danh xưng của cư dân Rio Grande do Sul) "sẽ rất vui khi được gặp Ngài".
 
"Tôi biết điều này gần như vô lý và bạn sẽ cười tôi, nhưng ... tôi thực sự muốn gặp Ngài", người thanh niên nói.
 
Khi đến Ý, Leandro lại gửi một bức thư cùng kiểu đó, và một lần khác khi đến Rome ... tổng cộng khoảng 15 thư, anh cười khẳng định cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng.
 
Tôi đã không biết rằng đó là Đức Giáo Hoàng
 
Sau cuộc gọi của Đức Cha Xuereb, Leandro dao động giữa "phấn khích" và "hoài nghi". Ngày hôm sau anh đến Vatican lúc 6g15 sáng và đi đến cánh cửa mà vị thư ký chỉ dẫn: "Tôi biết vậy là quá sớm nhưng tôi phải hiểu rằng điều này rất nghiêm túc. Khi vệ binh Thụy Sĩ hỏi tên tôi và lấy từ túi ra một mảnh giấy được viết tên tôi, tôi mới thực sự yên tâm".
 
Người bạn trẻ kiên nhẫn được dẫn vào lúc 6g40 và được hướng dẫn để xe đạp gần lối vào tòa nhà. Sau đó, anh được giới thiệu bởi người hướng dẫn trong nhà nguyện Nhà Thánh Martha, nơi mà Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Người ta giải thích cho anh về diễn tiến thánh lễ.
 
"Mọi sự quả là đơn giản, người thanh niên viết: Có khoảng 15 người, các nữ tu và những người đàn ông mặc lễ phục tôn giáo, người hướng dẫn ngồi cạnh tôi. Khi Đức Giáo Hoàng vào, tôi không biết đó là Ngài vì Ngài mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây và tôi tự hỏi: tại sao mọi người lại đứng? Cho đến khi tôi hiểu người này là ai".
 
"Tôi nghĩ đó là thánh lễ đầu tiên mà tôi theo dõi từ đầu đến cuối", Leandro nói và khẳng định sự "tôn trọng đối với tất cả các tôn giáo" của mình: "Tôi đã làm những gì tôi thấy người ta thực hiện: đứng và ngồi tuỳ lúc".
 
Xin Chúa đồng hành với bạn
 
"Thánh lễ kéo dài khoảng 25 phút và khi kết thúc, Đức Thánh Cha cùng những người khác đi hết ... Một lát sau đột nhiên Đức Giáo Hoàng trở lại, mặc áo trắng. Ngài ngồi ở hàng ghế thứ ba phía bên trái nhà thờ và cầu nguyện", người thanh niên nói.
 
Người mà Leandro đã viết thư, đến nắm chặt tay anh và mỉm cười: "Bạn đã thành công ... sau thời gian cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng sẽ chào đón bạn". Sau khi kết thúc cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng rời khỏi nhà nguyện và chờ Leandro ngoài cửa.
 

 
"Đức Giáo Hoàng biết tôi không phải là Công Giáo, và tôi biết rằng một người giản dị không bận tâm nhiều về nghi thức. Vì vậy, tôi đối xử như cách tôi giao tiếp với mọi người mình gặp trong cuộc hành trình này với nụ cười, sự tử tế và trìu mến": "chúng tôi bắt tay và ôm hôn nhau".
 
Người thanh niên chụp ảnh - có thể nhìn thấy trên blog của anh - và xin Đức Giáo Hoàng ký vào lá cờ Brazil, giống như những người anh gặp trên hành trình của mình. Đức Giáo Hoàng viết: "Dios gì te acompañe - Francisco - 18-7-13" (Xin Chúa đồng hành với bạn).
 
Cuộc sống, đúng là điên.
 
Họ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, trong khi trở về nơi để xe đạp: "Chúng tôi nói chuyện về bi kịch ở Santa Maria (231 người chết trong đám cháy một hộp đêm hồi tháng 1 năm 2013). Ngài nói rằng không thể đi Santa Maria vì quá xa nơi Ngài sẽ đến Brazil vào tuần tới, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng đó là một bi kịch và Ngài sẽ không quên ... Tôi chia sẻ một số suy nghĩ về tôn giáo, tôi sẽ không viết ở đây, sau đó chúng tôi nói chuyện về các sự kiện mới nhất ở Brazil".
 
"Khi chúng tôi ra bên ngoài, Đức Thánh Cha bắt tay các vệ binh Thụy Sĩ gần cửa ra vào và tôi cũng làm điều tương tự. Tôi chỉ cho Ngài chiếc xe đạp  và nói chuyện về chuyến đi của mình. Tôi nói: "Đây là nhà, giường, bếp của tôi, v.v... Ngài hỏi tôi và cả hai cùng cười khi tôi nói rằng khắp nơi đều có những người điên, kể cả Puerto Alegre. ‘Cuộc sống quả là điên rồ!’, Đức Giáo Hoàng cho biết".
 
"Tôi biết Đức giáo hoàng rất bận rộn ... vì vậy tôi cảm ơn Ngài đã mời mình. Chúng tôi chia tay và tôi đến Quảng trường Thánh Phêrô, viết bài này để thông báo cho bạn bè và người đọc, rằng cuộc sống chỉ cần đơn giản như thế: một ngày, bạn có thể đi cắm trại trong rừng mà không cần vòi sen và hôm sau bạn có thể kể chuyện cười với Đức Giáo Hoàng. Cuộc sống, đúng là điên ..."
 


"Je ne suis pas catholique, mais je voudrais voir le pape" - Anne Kurian (ZENIT)
 

Tác giả bài viết: Huuchanh chuyển ngữ

Nguồn tin: www.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây