Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương – Lễ Các Đẳng năm 2019

Thứ sáu - 01/11/2019 23:42
- “Linh hồn tôi đợi trông ơn cứu độ”

Hôm nay lúc 5 giờ 15 ngày 02.11.2019, lễ cầu cho các linh hồn. Thánh lễ mở đầu tháng mà Giáo hội nhắc nhở mọi tín hữu cầu nguyện, tưởng nhớ, đền ơn đáp nghĩa đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân đã ra đi trước. Đây cũng là dịp mọi người đang sống nhìn lại và suy xét về con đường lữ hành trên trần gian mà chúng ta đang đi. Thánh lễ hôm nay có quý cha quê hương Raphael Trần Xuân Nhàn và Antôn Nguyễn Văn Huynh đồng tế với cha quản xứ tại đất thánh, đông đảo mọi thành phần dân Chúa tham dự.

Đầu lễ có lời dẫn, nhạc kèn chung với tâm tình tha thiết kêu nguyện cầu lên Chúa: “Xin xót thương đến các linh hồn”. Thánh lễ thật long trọng, bầu khí linh thiêng, người sống, kẻ chết gặp gỡ, giao hòa. “Chết mà vẫn sống, mất mà vẫn còn”. Người đã khuất vẫn luôn hiện diện bên ta. Hãy vui mừng, tin tưởng, Thiên Chúa sẽ cất chiếc khăn tang cho những ai sầu thương, đau khổ. Thiên Chúa sẽ tiêu diệt tử thần và ban ơn cứu độ cho những ai hằng trông đợi và kêu cầu Ngài.

Bài giảng của cha chủ tế: “Chúng ta đến đây để làm gì? Để tri ân cảm tạ tổ tiên, ông bà, cha mẹ với bao công ơn to lớn đối với con cháu. Hãy tạ ơn Chúa và tạ ơn các ngài. Hãy dâng việc cầu nguyện và dâng hy lễ tạ tội đền thay, là những cử chỉ tốt đẹp cao quý và hiệu quả để cầu cho những người thân yêu đã qua đời”.

Kết thúc thánh lễ cộng đoàn phụng vụ cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng hưởng ơn đại xá để nhường lại cho các linh hồn.

Tháng các linh hồn chúng ta cùng suy gẫm về sự chết. Con người sinh ra để rồi chết, già trẻ, gái trai, giàu nghèo đều phải chết. Đây là một chân lý, mọi người đều biết chắc chắn mình sẽ chết, nhưng không biết mình chết lúc nào và chết cách nào.

Mỗi ngày sống trên đời là ta đã đến gần nghĩa trang hơn. Cái chết không ưu tiên cũng chẳng miễn trừ một ai. Nhờ đức tin, mọi Kitô hữu đều cho rằng: Cuộc sống đời này là tạm bợ chóng qua, trần gian chỉ là quán trọ, kiếp nhân sinh là lữ khách. Chỉ có đời sau mới là đời sống vĩnh cữu “Sống ở trần gian nơi tạm gởi, chết về Thiên quốc cõi vĩnh hằng”. Đối với Kitô hữu chết là về nhà Chúa, là trở về với Đấng đã tạo dựng nên ta để hưởng hạnh phúc muôn đời, “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Không phải vì đời sống con người nơi trần gian ngắn ngủi, chóng qua như cỏ, như hoa, mà người Công giáo bi quan, an phận. Trái lại, người Công giáo rất quý trọng sự sống đời này, hoàn toàn tin tưởng và phó thác dưới sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Ai cũng đem hết khả năng, sức lực và thời gian Chúa ban, làm việc theo Thánh ý  để xây dựng. Trên hết là đời sống đạo, mọi nỗ lực, lao nhọc và cả những hy sinh phục vụ, đều nhằm mục đích mưu cầu hạnh phúc đời sau.

Nhờ có niềm tin vào Thiên Chúa và sự sống đời đời, nên người Kitô hữu dễ dàng chấp nhận cái chết, thay vì khóc than là những giờ kinh, giờ cầu nguyện đầy ý nghĩa.

Bà con Vinh Hương có truyền thống rất tốt đẹp đối với người đã khuất. Hằng năm vào dịp tết và tháng các linh hồn, các phần mộ đều được dọn vệ sinh và trang trí lại. Đất thánh rực rỡ màu sắc, khói hương nghi ngút tạo nên một không gian ấm cúng.

Đối với những người đã chết họ không còn khả năng lập công trước mặt Chúa nữa, mà phải cần đến những người đang sống. Để tưởng nhớ, tri ân và nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ và người thân, chúng ta có nhiều phương cách: chăm sóc các phần mộ, kính viếng, xin lễ và những việc lành bác ái. Trong đó thánh lễ là giá trị và cao quý hơn cả. Vì chỉ có Mình Máu Chúa Giê su đã đổ ra và cái chết trên thập giá mới rửa sạch hết mọi tội lỗi của các linh hồn, cứu chuộc con người. Ngoài ra các ân xá của ta rất quý giá cho các linh hồn. Từ trưa lễ Các Thánh cho đến ngày mùng 8.11, mỗi ngày một lần viếng nhà thờ và đất Thánh sẽ được hưởng một ơn đại xá với 3 điều kiện thông thường.

Những việc làm dành cho những người đã khuất, không phải chỉ trong tháng 11, mà phải thực hiện mỗi ngày suốt cả cuộc đời Kitô hữu. Xin Mình và Máu Chúa đã nuôi dưỡng các ngài khi còn sống, nay cũng xót thương, rửa sạch hết mọi lỗi lầm và sớm được hạnh phúc Thiên Đàng.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Bài viết: Xuân Lương
Ảnh: Huuchanh
 
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây