Bình an
Raphael Trần Dương Tuyển
2013-04-23T19:36:59-04:00
2013-04-23T19:36:59-04:00
https://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/chia-se/Binh-an-3084.html
https://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2013_04/binh.an.jpg
Giáo xứ Vinh Hương
https://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ ba - 23/04/2013 19:36
- "Bình an cho các con! chính Thầy đây, đừng sợ." (x. Lc 24,36)
Bình an là gì? Bạn và tôi đang đi tìm điều gì giữa dòng đời tấp nập và hối hả hôm nay? Phải chăng mỗi Kitô hữu đang đi tìm hạnh phúc và bình an thật sự của đời mình? Vậy bình an mà chúng ta đang tìm kiếm có giống với bình an mà Chúa Giêsu muốn tặng ban cho những môn đệ năm xưa và cho mỗi chúng ta hôm nay hay không?
Trước tiên, chúng ta tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên đây dựa vào đoạn Tin Mừng Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2013 (Lc 24,35-48). “Bình an cho các con! Chính Thầy đây, đừng sợ” (x. Lc 24,36), đó là lời chào đầu tiên mà Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ đang lúc các ông đang lo lắng và sợ hãi. Lo lắng vì không biết Thầy Giêsu hiện giờ như thế nào? Ngài có sống lại thật không, hay người ta đã lấy xác Ngài đi rồi? Sợ hãi vì áp lực của các thượng tế, kinh sư và những người Do Thái khác đang lùng sục khắp nơi để bắt những môn đệ của Đức Giêsu. Đang lúc các môn đệ bồn chồn bất an như thế thì Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện để trấn an tinh thần cho các ông. Người muốn ban bình an Phục Sinh cho những môn đệ thân tín của mình. Người cũng muốn các môn đệ của mình trao ban bình an ấy cho toàn thế giới. Vậy bình an đó là gì? Đó là bình an trong Chúa Cha. Bình an vượt quá trí khôn và ý chí của con người. Đó là bình an không giống như thế gian, nhưng là thứ bình an của trời cao. Đó là bình an phải trải qua đau khổ, chông gai của thập giá trên đỉnh đồi Golgotha, để rồi sau đó cảm nếm vị ngọt ngào những đau khổ vì tình yêu nhân loại: "Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh."
Bạn thân mến, sống giữa cuộc đời, bạn và tôi thường lo lắng và sợ hãi nhiều thứ. Lo lắng chuyện học hành cho con cái, chuyện công ăn việc làm, chuyện nhà cửa đất đai. Sợ hãi bệnh tật, đau khổ, hay cái chết có thể đến bất cứ lúc nào… Vì mỗi người một nỗi lo sợ khác nhau. Những lo lắng và sợ hãi như thế khiến tâm hồn chúng ta bất an và khắc khoải mong cho tâm hồn được an bình. Mấy năm liền mẹ nhờ tôi xin ý lễ cầu bình an cho gia đình. Mẹ bảo rằng gia đình mình đủ thứ chuyện lo lắng và buồn rầu, hết chuyện này lại tới chuyện khác. Mẹ mất ngủ nhiều đêm vì những chuyện như thế. Nó cứ liên tục ập đến nhiều khi vượt quá sự chịu đựng của mẹ. Đêm nào mẹ cũng lần chuỗi, cầu nguyện phó thác và xin Chúa nâng đỡ, giúp sức để chồng và các con được bình an. Có như thế giấc ngủ của mẹ mới trọn vẹn. Mẹ chỉ mong sao con cái được bình an, khỏe mạnh thì lòng mẹ cảm thấy bình an nhẹ nhõm. Càng ngẫm nghĩ về những khắc khoải như thế của mẹ, tôi càng trân quý lòng đạo đức của mẹ thật bao la và sâu lắng biết bao.
Vâng, nhà nhà và người người ai cũng muốn được bình an hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống hôm nay với nhiễu nhương những vấn đề phức tạp khiến con người luôn trằn trọc, suy nghĩ, bồn chồn lo lắng và bất an. Thế giới hôm nay với biết bao biến động về kinh tế, chiến tranh chính trị, văn hóa v.v… Những bất an như thế khiến lòng người luôn khắc khoải âu lo. Nhiều người hôm nay đang tìm thứ bình an nơi tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, danh vọng và địa vị. Nhưng cũng có nhiều người thiện nguyện tìm kiếm bình an khi làm những việc từ thiện, đem lại ý nghĩa cho những mảnh đời túng thiếu và bất hạnh trong cuộc sống thường ngày. Nhiều Kitô hữu đến nhà thờ tham dự Thánh lễ mỗi ngày để cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban bình an cho gia đình. Bình an trong sức khỏe, công việc và học hành. Bình an trong chuyện tình cảm, kinh doanh mua bán. Tựu trung lại đó là bình an trong tình Chúa và tình người. Bình an thế gian chỉ là tạm thời qua đi, nhưng bình an trong Chúa thì lắng sâu và tồn đọng mãi trong tâm hồn.
Phải chăng mỗi lần chúc bình an trong Thánh lễ là mỗi lần chúng ta cầu xin như thế? Ước gì, bình an thật sự của đời sống mỗi Kitô hữu được kín múc từ suối nguồn hồng ân của Chúa Giêsu Thánh Thể trong Thánh lễ mỗi ngày, và trong những việc bác ái thầm lặng của bạn và tôi.
Tác giả bài viết: Raphael Trần Dương Tuyển
Nguồn tin: www.giaophanmytho