TÂM TÌNH DÂNG MẸ
Lạy Mẹ Maria :
Khi nắng hạ buông nhẹ mùa ân thánh
Tháng năm về rợp khắp cả trời hoa
Tấm lòng thành con tìm về bên Mẹ
Vạn cõi lòng xin hợp tiếng ca khen.
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa
Trong tâm tình con thảo và lòng yêu mến sâu đậm, suốt tháng Năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, những lời kinh Mân Côi sốt sắng và những bước chân cung nghinh đầy tín thác. Tất cả là tấm lòng của đoàn con Giáo xứ Vinh Hương, xin được gói ghém trong tình yêu, niềm tin và niềm hy vọng vào Mẹ - Mẹ của Giáo hội và là Mẹ của niềm hy vọng.
Hôm nay, tháng Hoa dâng kính Mẹ khép lại, nhưng hành trình sống đức tin và hy vọng vẫn còn đang tiếp diễn. Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta - Những Người Hành Hương của Hy Vọng - hãy tiếp tục bước đi dưới sự dẫn dắt dịu hiền của Mẹ Maria, để mang Tin Mừng cứu độ đến cho anh chị em chung quanh, cách riêng là những người đang mỏi mòn tìm kiếm ánh sáng và niềm vui nơi cuộc sống.
Xin Mẹ Maria - Nữ Vương Mân Côi, Đấng đầy ơn phúc và luôn đồng hành với Hội Thánh, thương đoái nhận lấy những tâm tình chân thành của chúng con, tiếp tục cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa, gìn giữ Hội Thánh được hiệp nhất, yêu thương và vững bước trong đức tin, giữa những thách đố và khổ đau của thời đại hôm nay.
Giờ đây, với ngọn nến cháy sáng trên tay hoà quyện khói hương trầm nghi ngút tỏa bay. Ánh sáng rực rỡ của muôn ngọn nến là biểu tượng chói ngời của Mẹ. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng nhắc nhở chúng con phải là ánh sáng cho đời. Chúng con thành kính dâng lên Mẹ, xin Mẹ giúp cho mỗi người trong Gia đình giáo xứ chúng con luôn biết thắp sáng ngọn nến đức tin, để tôn vinh Thiên Chúa. Đời sống gia đình chúng con luôn tỏa ngát hương thơm tình yêu.Và đó cũng là những nén hương thơm chúng con dâng tiến Mẹ mỗi ngày.
Thưa Mẹ, tháng hoa kính Mẹ là dịp để chúng con hòa cùng muôn sắc hoa, chiêm ngắm, học hỏi và tôn vinh các nhân đức rạng ngời của Mẹ.
Những cánh hoa muôn màu muôn sắc, tượng trưng cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày, xin được dâng trao trong vòng tay từ ái của Mẹ. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ, biến đổi tâm hồn mỗi chúng con, để trở nên những đóa hoa tươi thắm hương nhân đức trong mọi biến cố của cuộc đời, để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn
Nguyện xin Mẹ tiếp tục đồng hành với Giáo xứ chúng con trên mọi nẻo đường, để dù Tháng Hoa kết thúc, nhưng tâm hồn mỗi người trong chúng con vẫn mãi rộn vang lời ngợi khen Mẹ, và luôn biết dâng lên Mẹ những “đóa hoa thiêng liêng” là đời sống thánh thiện, yêu thương và dấn thân loan báo Tin Mừng hy vọng của Chúa Giêsu.