Giáo xứ Vinh Hươnghttps://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ bảy - 15/08/2026 00:09
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - 2026
Vào lúc 5 giờ ngày 15.8.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương hân hoan quy tụ về Nhà thờ giáo xứ để tham dự Thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Đồng tế có Cha quê hương Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch, MF. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý Sơ cùng đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Maria; đồng thời chúc mừng những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng trong ngày lễ hôm nay.
Trong bài giảng, Cha Đaminh Saviô giúp cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Qua Lời Chúa, một hành trình từ đau khổ đến chiến thắng, từ thập giá đến vinh quang được mở ra. Nơi Đức Maria, mỗi người nhận ra một mẫu gương sống đức tin trọn vẹn và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.
Cuộc đời Đức Maria không thiếu những thử thách. Mẹ đã trải qua biết bao khó khăn, mất mát và đau khổ, nhất là khi đứng dưới chân thập giá. Thế nhưng, trong mọi hoàn cảnh, Mẹ vẫn một lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Vì thế, khi gặp thử thách, đừng nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình. Người vẫn luôn hiện diện và đồng hành, ngay cả khi con người chưa thể hiểu được đường lối của Người.
Đức Kitô đã phục sinh, nên sự chết không phải là điểm kết thúc. Đây chính là nền tảng niềm hy vọng của người Kitô hữu. Người tín hữu có thể khóc nhưng vẫn hy vọng, có thể đau khổ nhưng không tuyệt vọng, có thể thất bại nhưng vẫn biết đứng lên và tiếp tục bước đi với Chúa.
Sau khi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, Đức Maria đã vội vã lên đường thăm bà Êlisabét. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng mang Chúa đến với người khác. Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người: đức tin phải được thể hiện bằng tình yêu và sự phục vụ, qua những việc làm đơn sơ như một lời nói tử tế, một sự tha thứ, một lần thăm hỏi hay một hành động giúp đỡ người đang gặp khó khăn.
Đức Maria còn dạy chúng ta sống khiêm nhường và biết tạ ơn. Mẹ nhận ra tất cả những gì mình có đều là hồng ân Thiên Chúa. Khi biết tạ ơn, con người sẽ bớt kiêu ngạo, biết trân trọng những người đã yêu thương, hy sinh cho mình và biết quảng đại chia sẻ với tha nhân.
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời nhắc nhở mỗi người rằng cuộc đời trần thế chỉ là một hành trình hướng về Quê Trời. Noi gương Mẹ, hãy kiên tin khi gặp thử thách, biết tạ ơn khi nhận hồng ân và quảng đại phục vụ khi gặp người cần đến mình. Trên hết, hãy sống với niềm xác tín rằng: có Chúa, chúng ta có thể vượt qua đau khổ, đứng lên sau thất bại và luôn hy vọng vào sự sống đời đời.
Kết thúc bài giảng, Cha quê hương Đaminh Saviô nói: "Xin Đức Maria giúp cho mỗi người chúng ta biết sống như Mẹ: một con người của niềm tin, của lòng khiêm nhường, của sự phục vụ và của niềm hy vọng. Để rồi một ngày kia, sau khi hoàn tất cuộc hành trình ở chốn trần thế này, chúng ta cũng được Mẹ rước vào Quê Trời — nơi ấy sự chết không còn, nước mắt không còn, đau khổ không còn, chỉ còn là niềm vui và sự sống đời đời trong Thiên Chúa."
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn ra về, mang theo niềm hy vọng và lời mời gọi sống đức tin cách cụ thể giữa đời thường, theo gương Đức Maria – người nữ luôn tin tưởng, phó thác và quảng đại trao ban.