VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN – KỶ NIỆM 12 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CHA QUẢN XỨ GB. TRẦN VINH
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4a) – câu Lời Chúa được Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chọn làm châm ngôn linh mục, đã trở thành tâm tình xuyên suốt hành trình 12 năm thi hành sứ vụ mục tử.
Vào lúc 5g00 ngày 25.9.2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 12 năm hồng ân linh mục của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh được long trọng cử hành. Cha Quản xứ chủ tế Thánh lễ.
Cùng đồng tế có quý Cha quê hương Dòng Ngôi Lời (SVD): Antôn Nguyễn Xuân Huệ và Giuse Nguyễn Gia Hoàng. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Sơ, Hội đồng Giáo xứ, đại diện các Ban, Hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ nhắc lại ngày lãnh nhận thiên chức linh mục cách đây 12 năm. Ngày 25.9.2014, 19 phó tế thuộc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, khóa IX, được truyền chức linh mục; trong đó có Cha và Cha nguyên Quản xứ Vinh Hương Phaolô Lưu Văn Phan.
Nhân ngày kỷ niệm hồng ân linh mục, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh mục được bình an, “chân cứng đá mềm”, luôn vững bước trên hành trình phục vụ Chúa và phục vụ con người.
Cha cũng bày tỏ tâm tình tri ân đối với những người đã góp phần nuôi dưỡng và nâng đỡ ơn gọi trong suốt hành trình linh mục, để các ngài có thể an tâm, vững bước trên con đường phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội.

Trong bài giảng lễ, với câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, Cha Quản xứ mời gọi mỗi người xác tín Đức Giêsu Kitô là ai trong cuộc đời mình.
Theo Cha, tuyên xưng Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng việc đón nhận và bước đi trên con đường Chúa dẫn, ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách.
Nhìn lại hành trình 12 năm linh mục, tâm tình đầu tiên được Cha Quản xứ nhắc đến là lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự đồng hành, nâng đỡ của cộng đoàn qua lời cầu nguyện, sẻ chia và những hy sinh phục vụ.
Cha nhấn mạnh: “Đức tin phải được sống”, chứ không chỉ được nói ra. Gia sản quý giá trao lại cho thế hệ mai sau không chỉ là những giá trị vật chất, mà còn là một đức tin sống động, để con cháu có thể nhận ra Đức Kitô qua chính đời sống của ông bà, cha mẹ.
Từ đó, mỗi người được mời gọi trở về với câu hỏi căn bản: “Đức Giêsu Kitô là ai đối với tôi?” Câu trả lời không dừng lại nơi lời tuyên xưng, nhưng cần được thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, yêu mến, phục vụ và tín thác vào Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, Hội đồng Giáo xứ và đại diện các Ban, Hội đoàn vào Nhà xứ chúc mừng Cha Quản xứ nhân ngày kỷ niệm 12 năm linh mục. Trong bầu khí thân tình, quý Cha quê hương, quý chức, quý đại diện cùng chia sẻ niềm vui và dùng điểm tâm với Cha Quản xứ.
Ngày kỷ niệm 12 năm linh mục không chỉ là dịp để tạ ơn hồng ân Thiên Chúa, nhưng còn là cơ hội để cộng đoàn Vinh Hương thêm một lần nhìn lại giá trị của đời sống đức tin: đức tin được đón nhận, được sống và được trao truyền qua từng thế hệ.
Nguyện xin Thiên Chúa – Vua Tình yêu, hằng nâng đỡ, ủi an và ban cho Cha ơn bền đỗ trong Thiên chức Linh mục, được tinh tuyền như tấm bánh Cha dâng mỗi ngày, được ơn khôn ngoan để chăn dắt đoàn chiên và luôn bình an trong cuộc sống.