Giáo xứ Vinh Hương

Trung tâm Khuyết tật Hồng Ân khai giảng năm học 2026-2027

Thứ hai - 07/09/2026 21:19
Trung tâm Khuyết tật Hồng Ân khai giảng năm học 2026-2027

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT HỒNG ÂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2026-2027

Sáng ngày 07/09/2026, vào lúc 8 giờ, tại Trung tâm Khuyết tật Hồng Ân đã diễn ra Lễ Khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự buổi lễ có Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh, quý Soeur, quý chức, đại diện các ban, hội đoàn trong giáo xứ, quý đại biểu xã Đức Lập, quý thầy cô giáo, quý ân nhân, thân nhân, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh tại Trung tâm.

Mở đầu chương trình, các em được thưởng thức những tiết mục ảo thuật vui nhộn. Tiếp đó là phần đọc kinh, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các giáo viên mới.

 

Trong lời phát biểu chúc mừng và cảm ơn, Sơ Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Giám đốc Trung tâm, đã chia sẻ những thành quả đạt được cũng như những khó khăn trong hành trình 5 năm hình thành và phát triển của Trung tâm.

Sơ Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Thanh chia sẻ: “Hôm nay, niềm vui lại được nhân đôi khi chúng con được cùng nhau nhìn lại chặng đường 5 năm hình thành và phát triển, một hành trình đầy ắp những thao thức, trắc trở và cả những nụ cười hạnh phúc.

Trong 5 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận 162 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ sự kiên trì, yêu thương và chăm sóc, cùng với đội ngũ giáo viên nhiệt tâm, có chuyên môn cao, đến nay Trung tâm đã có 17 em hòa nhập với cộng đồng và 25 em được học nghề để có thể tự lập trong cuộc sống.

Để có được những thành quả ấy, Trung tâm luôn khắc ghi lời của Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta: “Tôi có thể làm được những điều bạn không thể, bạn có thể làm được điều tôi không thể, nhưng chúng ta cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp có thể.”

Trung tâm luôn xác tín rằng: “Một mình các Sơ hay các cô tại Trung tâm sẽ không bao giờ làm nên được hành trình 5 năm kỳ diệu này. Những điều tuyệt vời ngày hôm nay được dệt nên từ sự nỗ lực, vươn lên, vượt khó từng ngày của các con; sự kiên trì, hy sinh của các bậc phụ huynh; và đặc biệt là nhờ sự quan tâm, nâng đỡ, cùng những lời cầu nguyện âm thầm của Cha Quản xứ, Hội đồng Mục vụ và các đoàn thể trong Giáo xứ, cũng như sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi từ phía các cấp chính quyền và tấm lòng vàng của quý vị ân nhân. Chính sự chung tay, hiệp hành từ nhiều phía đã giúp chúng ta biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.”

Bước vào năm học 2026-2027, Trung tâm có 120 em học sinh, được chia thành 9 lớp. Trong đó, có 5 lớp học theo chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 lớp học theo chương trình khung do Viện Chiến lược Hà Nội soạn thảo, kết hợp với các mô hình phát triển tư duy, vận động và điều hòa hệ thần kinh cảm giác.

Bên cạnh đó, Trung tâm có 3 phòng chức năng phục vụ việc trị liệu cho các em dưới 5 tuổi và các trẻ chuyên biệt, gồm: phòng trị liệu ngôn ngữ, phòng tâm vận động và phòng thính học.

Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan hiện có 45 em.

Trung tâm cũng phục vụ y tế cho các em khuyết tật và người dân trong vùng bằng phương pháp kết hợp Đông y và Tây y.

Tuy nhiên, vẫn còn những điều Trung tâm thao thức và nhiều phụ huynh đang mong đợi, đặc biệt là vấn đề bảo hiểm cho các em và chế độ trợ cấp của Nhà nước dành cho đối tượng khuyết tật.

Trung tâm cũng đã có những đề nghị, thỉnh nguyện gửi lên Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp. Vì vậy, Trung tâm mong quý phụ huynh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Bước sang năm học mới 2026-2027, Trung tâm biết rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả trong việc chăm sóc và giáo dục các em. Thế nhưng, như lời Mẹ Têrêsa đã từng căn dặn: “Điều làm người khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.”

Trung tâm quyết tâm tiếp tục bước đi trên hành trình này với nụ cười trên môi, với trái tim tràn đầy niềm vui và sự lạc quan, để mỗi ngày các em đến Trung tâm đều là một ngày hạnh phúc.

 

Tiếp nối chương trình là một tiểu phẩm do các Sơ và các em nhỏ cùng thể hiện, mang đến bầu khí vui tươi và gần gũi cho buổi lễ.
 
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm khắc Chung - Trưởng Phòng Văn Hoá - Xã Hội, xã Đức Lập, đã gửi lời chúc mừng, cảm ơn và những tâm tình động viên đến Trung tâm. Đảng Uỷ- HĐND- UBND - UBMTTQVN Xã Đức Lập cũng trao tặng Trung tâm một lẵng hoa tươi thắm nhân dịp khai giảng năm học mới.
 
 

Tiếp đó là những tâm tình của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh. Sau lời chia sẻ, Cha Quản xứ đã đánh trống khai giảng năm học mới trong niềm vui của các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.
 

Bầu khí ngày khai giảng tiếp tục được nối dài qua những tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn, đặc biệt là tiết mục múa “Chào năm học mới”.
 

Sau cùng, đại diện giáo viên phát biểu cảm nghĩ và bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2026-2027.

Kết thúc Lễ Khai giảng, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh gửi lời chúc mừng đến Trung tâm, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh; đồng thời ban phép lành đầu năm, cầu chúc một năm học mới bình an, nhiều niềm vui và đạt được những thành quả tốt đẹp.

 

Thay mặt Trung tâm, Sơ Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Thanh cũng gửi lời tri ân đến Cha Quản xứ, quý đại biểu chính quyền, quý vị ân nhân, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và toàn thể những người đã luôn đồng hành, nâng đỡ Trung tâm.

Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa; chúc các thầy cô luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, và chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, tiến bộ và hạnh phúc.

 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây