Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Năm tuần XIII Mùa Thường Niên B

Thứ năm - 01/07/2021 00:02
Thứ Năm tuần XIII Mùa Thường Niên B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 9,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:
Những đau khổ của con người trên hành trình dương thế đều khởi đi từ những vết thương do nguyên tội: con người phải đau khổ và phải chết. Họ dắt dìu nhau, người khổ gánh cho kẻ đau. Đối với người Do Thái, các chứng bệnh tật có liên hệ mật thiết với tình trạng tội lỗi của họ. Quả thật, sự tha thứ của Chúa được ban tác động trước tiên nơi tâm hồn mỗi người, không ai có thể lượng giá được mức độ. Có lẽ vì thế mà Chúa nói “dễ hơn” vì để cho người bị bất toại đứng thẳng lên là một điều phi thường, khó tưởng tượng hơn. Ngay cả khi được tha tội rồi, anh ta vẫn phải mang theo chiếc chõng cuộc đời với những gánh nặng kiếp người.

Qua sự kiện Chúa chữa lành cho người bất toại, ta chân nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Đấng có quyền xét xử và biết rõ lòng dạ con người. Con người vốn chỉ là những tội nhân. Chúa vẫn luôn mời gọi trở về với nội tâm, và thấy rõ chỉ khi nào đức tin lớn mạnh, chúng ta mới có khả năng trở về mạnh mẽ. Đức tin nâng đỡ con mắt yếu hèn và giới hạn. Đức tin mở rộng tâm trí để chiêm ngưỡng những điều mắt thường không suy thấu. Và đức tin thúc đẩy sự tha thứ cho người anh chị em mình. Một khi tin tưởng vào quyền năng Chúa và với một cái nhìn nội tâm, chúng ta nhận ra một kho tàng ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa (1Pr 4,10). Học gương nhân đức của Thánh Giuse, chúng ta học được cái nhìn nội tâm để biết hết lòng kính sợ Thiên Chúa mà tin tưởng vào quyền năng của Người trên cuộc đời mỗi người.

Lạy Chúa, xin cứu chữa cho sự bất toại của đôi chân nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết định vị tốt nhất về cuộc đời mình mà vững vàng bước theo chân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Nguồn tin: www.tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây