Giáo xứ Vinh Hương

Yêu người thân cận như chính mình

Thứ sáu - 23/10/2026 00:15
Yêu người thân cận như chính mình
 

YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH
Suy tư Chúa Nhật XXX Thường niên – Năm A
(Mt 22,34-40)

“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39).

Khi trả lời câu hỏi của người thông luật về điều răn trọng nhất, Đức Giêsu đã nối kết tình yêu Thiên Chúa với tình yêu tha nhân. Đó không phải là hai điều răn tách biệt, nhưng gắn bó mật thiết với nhau. Tuy nhiên, có một điều đôi khi dễ quên: muốn yêu người khác như chính mình, trước hết, cần biết yêu chính mình một cách thực sự.

Yêu mình không có nghĩa là chiều chuộng bản thân, muốn gì được nấy hay tìm kiếm mọi điều đem lại sự thoải mái. Có những sự việc khiến ta vui trong chốc lát nhưng lại gây tổn hại lâu dài. Khi nuông chiều thân xác bằng những thói quen thiếu chừng mực, ta lại tưởng mình đang tận hưởng cuộc sống, nhưng thực ra lại làm hại chính mình. Yêu mình thực sự là biết trân trọng sự sống, chăm sóc thân xác, gìn giữ tâm hồn và tránh xa những điều làm mình xa Chúa, xa người khác.

Không chỉ vậy, khi khép lòng trong ích kỷ, cũng đang làm cho chính mình trở nên nghèo nàn. Người chỉ biết giữ lấy mà không muốn sẻ chia có thể sở hữu nhiều thứ, nhưng lại thiếu niềm vui của sự trao ban. Người không chịu tha thứ tưởng rằng mình đang bảo vệ bản thân, nhưng lại tự giam mình trong những tổn thương. Người chỉ muốn nhận mà không biết cho đi sẽ khó cảm nhận được sự phong phú của tình yêu.

Thật vậy, mọi tội lỗi, dù xúc phạm đến Thiên Chúa hay làm tổn thương tha nhân, đều để lại những vết thương nơi chính mình. Một lời nói dối không chỉ làm người khác mất niềm tin, mà còn khiến lương tâm trở nên chai cứng. Một hành vi ganh ghét không chỉ gây đau khổ cho người khác, mà còn lấy đi sự bình an của tâm hồn. Một lần cố chấp không chịu hòa giải không chỉ kéo dài khoảng cách, mà còn khiến lòng mình nặng trĩu. Vì thế, tránh xa tội lỗi không chỉ là giữ một giới luật, mà còn là biết yêu thương và bảo vệ chính mình trong tình yêu Thiên Chúa.

Vậy, yêu người thân cận như chính mình có nghĩa là gì? Đó là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết cảm thông khi họ yếu đuối, biết tha thứ khi họ lỗi lầm và sẵn lòng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Điều ta không muốn người khác làm cho mình, ta cũng đừng làm cho họ. Điều ta mong được đón nhận, hãy biết trao tặng cho tha nhân.

Yêu mình thực sự đòi ta mở ra: mở lòng đón nhận Thiên Chúa, mở lòng trước những nhu cầu của người bên cạnh và mở lòng để tình yêu biến đổi những ích kỷ nơi bản thân. Càng biết yêu thương, ta càng trưởng thành; càng biết trao ban, tâm hồn càng trở nên phong phú. Yêu người không làm ta mất đi chính mình, nhưng giúp ta trở thành con người mà Thiên Chúa mong muốn.

Có lẽ, mỗi người cần tự hỏi: Tôi đang yêu bản thân bằng cách nào? Tôi có đang làm cho tâm hồn mình giàu có hơn nhờ tình yêu, hay đang khiến nó nghèo đi vì ích kỷ, ganh ghét và cố chấp?

Bởi cuối cùng, yêu người thân cận như chính mình không phải là giữ tình yêu cho riêng mình, nhưng là để tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy qua cuộc đời, đến với những người đang hiện diện bên cạnh. Đó cũng là cách chúng ta đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Xin giúp chúng con biết yêu bản thân cách đúng đắn, tránh xa những điều làm tổn hại tâm hồn và đời sống. Xin giải thoát chúng con khỏi lòng ích kỷ, sự ganh ghét và tính cố chấp, để chúng con biết mở lòng cảm thông, tha thứ và sẻ chia. Xin cho tình yêu Chúa trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm, để qua cách chúng con sống với nhau mỗi ngày, mọi người nhận ra tình yêu của Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời. Amen.

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây