Giáo xứ Vinh Hương

Bản xét mình

Thứ bảy - 12/09/2026 08:24
Bản xét mình
 
BẢN XÉT MÌNH

Thứ 7 tuần 23 TN. Lc 6,43-49

Trong những giờ học giáo lý, các anh chị giao lý viên thường dạy các em xét mình: dựa vào 10 điều răn Đức Chúa Trời, 5 điều răn HT, cải tội 7 mối, 8 mối phúc thật, mến Chúa yêu người, suy niệm tình yêu cao vời của Chúa mà mình đang tâm phản bội… Nhưng bản văn Tin mừng hôm nay đưa ra cho ta 2 tiêu chí để xét mình hằng ngày: xem quả biết cây, yêu Chúa là thực hành Lời Chúa dạy.

Cũng có thể dùng câu ‘xem quả biết cây’ để đánh giá một người, nhưng đôi khi ta cũng lầm vì có những người đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp, sống hai mặt và che đậy rất giỏi. Tốt hơn nên dùng câu trên để xét bản thân mình xem đã tốt hay chưa. Thánh Gia cô bê dạy ta hãy gò hãm miệng lưỡi vì nó phơi bày những động lực và nền móng của tâm hồn – có thể nói miệng là ‘van xả’ của các đam mê chất chứa trong lòng. Gò hãm ở đây không hẳn là để che đậy mắt người đời, đúng hơn là đừng để miệng lưỡi mình gây ra những đám cháy, dịp tội, gương mù gương xấu. Ví dụ khi xảy ra những chuyện chia rẽ nội bộ hoặc gương mù gương xấu, khuynh hướng tự nhiên là ai cũng muốn nói đi nói lại chuyện đó với người này người khác, vô tình mình trở thành kẻ lắm chuyện, tiếp tay cho ma quỷ để gây bất hòa thêm.

Xã hội chúng ta càng ngày càng thêm những yếu tố giúp lan truyền tin giả, người sống hai mặt … đây là một thách đố để sống trung thực, để hiểu một con người và để đừng mất lòng tin vào tha nhân. Mầu nhiệm cuộc đời là: vẫn luôn tồn tại những kẻ tốt và kẻ xấu chung sống với nhau mãi cho đến ngày tận thế, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động mỗi ngày để giúp con người tìm về chính lộ, đừng để cỏ lùng lấn át lúa và đừng để nỗi sợ cùng sự thất vọng làm tâm hồn ta tê liệt vì thất vọng. Chúa nói rất nặng về kẻ gây gương mù gương xấu, hãy để ý đừng nói những lời làm mất thanh danh người khác, những lời tục tĩu, những lời cộc cằn làm mất an bình nơi người anh em. Trong gia đình, nếu không cần thiết thì đừng nói những chuyện tầm phào, để tạo một sự yên lặng cần thiết cho một cuộc sống an bình – cầu nguyện. Không phải cứ nói nhiều là hiểu nhau nhiều, mà là biết nói điều cần nói và chỉ nên nói vừa đủ. Mỗi ngày, khi xét mình, nếu nhận ra có những lời nói và việc làm chưa phù hợp với Tin Mừng thì đó là dấu ta chưa tốt như Chúa muốn, hãy xin lỗi Chúa và ăn năn quyết tâm sửa chữa. 

Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ Lời Thầy. Người ta thường nói: vâng phục thì tốt hơn là kính bái. Trong Cựu Ước, nhiều câu chuyện nói với ta rằng: kẻ không tuân giữ lề luật Chúa là khinh dể Chúa và Chúa sẽ trừng phạt, ví dụ câu chuyện vua Đavit khi ông ngoại tình và giết người, câu chuyện vua A - hap cướp vườn nho ông Navot (1V 21). Chúng ta thường nghĩ khi vâng Lời Chúa thì Chúa sẽ buộc mình phải làm những chuyện lớn lao, trở thành người hùng của xã hội, nhưng trước hết là đừng sống ngược với giáo lý Chúa dạy: là con cái Chúa thì mình nên nhường nhịn nhau một chút, đừng vu khống, đừng gây thù oán, chịu thiệt thòi một chút, bỏ qua những hiểu lầm và khinh miệt của người khác. Càng giữ những chức vụ cao trọng thì càng phải nhún nhường và sống gương mẫu hơn, vì sự kính trọng sẽ trở thành phỉ báng khi gương xấu xảy ra - làm cho kẻ yếu đức tin sa ngã. Thánh Phao lô trong 1Cor 6, 1-11 nói: thật là nhục nhã khi anh em đưa nhau ra tòa để nhờ những kẻ không có đức tin xét xử, anh em không thể giải quyết với nhau – không có ai có uy tín để xét xử sao, tại sao anh em không chịu thiêt một chút – chịu bất công một chút???

Đời sống của một Ki tô hữu, của một tu sỹ và giáo sỹ lấy Chúa Giê su làm nền tảng: những nhân đức của Chúa Giê su, cuộc hiến tế của Chúa Giê su, công nghiệp của Chúa Giê su. Bởi đó, hằng ngày hãy chiêm ngắm Chúa Giê su, đối chiếu cuộc sống mình với Chúa và cầu xin cho mình được nên giống Chúa hơn: hiền lành và khiêm nhượng, nếu bị sỉ nhục và đau khổ thì biết rằng đó là cơ hội Chúa ban để nên giống Chúa hơn, mỗi ngày dâng hiến cuộc sống mình trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Đừng than van với người đời về những nỗi khổ và bất công – tốt hơn hãy tâm sự với Chúa và xin ơn Ngài trợ giúp để sống tốt cơ hội Chúa cho phép xảy đến.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây