Giáo xứ Vinh Hương

Chúng ta có thực sự phải vâng phục Đức Giáo Hoàng?

Chủ nhật - 07/07/2013 21:21

Đức Giáo Hoàng được Chúa Giêsu Kitô tấn phong để trở thành mục tử tốt lành. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên nhìn việc vâng phục ngài như là một sự phục tùng khủng khiếp mà là hồng ân Chúa ban.
 
Cách đây không lâu, có một tờ báo đăng tiêu đề nổi tiếng - với ít nhiều đạo đức giả - về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Chúng tôi thích nhạc sĩ, nhưng không thích âm nhạc của ông ấy". Nhiều người Công giáo cho rằng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô có thể tách rời khỏi sự vâng phục Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, Giáo Hội dạy rằng "bản chất của đạo Công giáo là vâng nghe lời dạy của Chúa Kitô được chuyển tải bởi Giáo Hội, và vâng phục thẩm quyền của Chúa Kitô được tác động trong Giáo Hội".  (Thánh Columba Marmion)
 
Có thể nói rằng toàn bộ Tin Mừng đương nhiên dẫn đến niềm tin tưởng và sự phục tùng giá trị chính yếu của Kitô giáo, nguồn gốc của "duy nhất", "phổ cập" và "thánh thiện". Giá trị này là trung tâm sứ điệp của Chúa Kitô và hợp thành bản chất của giáo lý Ngài: Chúng ta được cứu rỗi không phải nhờ hiểu biết mà nhờ đức tin, nghĩa là sự từ bỏ để vâng theo thánh ý Chúa của chúng ta phải thực sự tràn đầy tin yêu. Đây chính là điều Chúa Giêsu muốn khi cho phép Phêrô đi trên mặt nước cùng với Ngài: một bước chân có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời ông, nhưng đã được nuôi dưỡng bởi một hành động được gọi chính xác là "vâng lời vì đức tin".
 
Cả cuộc đời Chúa Kitô là một minh chứng về sự vâng phục: Khi còn bé, Ngài đã vâng lời cha mẹ; lúc lớn lên, Ngài tuân giữ lề luật và thi hành thánh ý Chúa Cha là "lương thực" của Ngài. Vâng phục là cách được Chúa Cha chọn và Chúa Giêsu chấp nhận với mục đích cứu rỗi thế gian và làm cho thế gian trở nên gia sản Nước Trời. Chúng ta đến với Chúa bằng cách hợp nhất sự vâng phục của mình với sự vâng phục của Chúa Giêsu Kitô, thủ lĩnh chúng ta. Tất cả những khốn khổ của Adam đổ trên chúng ta vì chúng ta liên quan với tội lỗi; nhưng chúng ta sẽ được dự phần vào mọi ân phúc tràn đầy trong tâm hồn Chúa Kitô khi cùng vâng phục với Ngài.
 
Chúa Kitô về trời. Ngài làm gì để chúng ta biết Ngài là thủ lĩnh? Ngài đã trao quyền cho Giáo Hội: "Thầy được Cha trao toàn quyền. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,18-20). Vì "ai nghe anh em là nghe Thầy, ai khước từ anh em là khước từ Thầy". Giáo Hội thuộc về Chúa Giêsu Kitô, và Giáo Hội truyền dạy nhân danh Chúa Kitô.
 
Mặt khác, chúng ta thấy Chúa Giêsu dặn dò Phêrô nhiều lần: Ngài khuyến khích ông trở nên bé nhỏ nhất trong các môn đệ, và coi nhiện vụ của mình là việc phục vụ, không bao giờ lạm dụng quyền lực như những người biệt phái, và tỉnh thức như người mục tử chăm lo cho đoàn chiên ..., cuối cùng là kiên trì cho đến cùng. Đổi lại, Chúa Giêsu hứa với ông: "Phêrô, con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng Giáo Hội của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thể thắng được. Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời, và bất cứ điều gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, những gì con cởi mở dưới đất cũng sẽ được cởi mở trên trời "(Mt 16,18).
 
Hơn 2000 năm thiết lập cơ cấu, thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu biết phong phú cho phép Giáo Hội hướng dẫn chúng ta một cách khôn ngoan, để bảo vệ ta khỏi những nguy hiểm và ý thức hệ chết người ... Bất chấp sự tấn công không ngừng chống lại Giáo Hội, lời hứa của Chúa đã thành hiện thực, tính tông truyền đã không bị phá vỡ và các giáo huấn của Giáo Hội vẫn còn nguyên vẹn.
 
Xin lưu ý: điều này không có nghĩa là chỉ các Kitô hữu hoàn toàn trung thành với Đức Giáo Hoàng mới được vào nước Thiên Chúa. Nên biết rằng đó là con đường trực tiếp và an toàn nhất để tránh sai lầm. Đến ngày phán xét cuối cùng, chúng ta sẽ được đánh giá trong sự thật, dựa trên những gì thuộc về trái tim mình.

Chuyển ngữ từ "Faut-il vraiment obéir au Pape?" (catholique.org)

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây