Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Họ Phaolô mừng lễ các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn

Thứ bảy - 02/11/2013 09:26
Giáo Họ Phaolô mừng lễ các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn

Hàng năm vào đầu tháng 11, Giáo Hội hân hoan mừng lễ các thánh, rồi tiếp đến là cầu nguyện cho các linh hồn. Chiều nay giáo họ Phaolô được vinh dự đón tiếp Cha quản nhiệm và các hội đoàn cùng toàn thể quí vị hiện diện nơi nghĩa trang này để cầu nguyện và mừng lễ trọng đại này.
 
Hơn ai hết, các thánh là bậc cha ông của chúng ta đã sống mầu nhiệm thập giá một cách sâu sắc,vác thánh giá hằng ngày, sống thánh thiện, quên mình, chết đi cho lòng vị kỷ và cho tội lỗi như các tín hữu khác, các thánh là những người sống chứng nhân loan truyền mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô. Các ngài sống trọn vẹn niềm tin vào tình thương của Chúa. Đời sống của các ngài là phục vụ yêu thương tha nhân.
 
Để mừng lễ các thánh thêm thắm đượm tinh Chúa, tình người, xin các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết noi gương các ngài để nói không với tội lỗi.
 
Mặc dầu chúng ta đang sống giữa một xã hội chạy theo tiện nghi vật chất và nhiều khi xa rời tình yêu Chúa.
Phải chăng người Kitô hữu được mời gọi sống đời đơn sơ, chia sẻ và phục vụ theo gương các thánh là một bài ca thắm đượm tình người.
 
Là con cháu của các ngài, chúng ta xin cho được từ bỏ thói ích kỉ, từ bỏ nỗi đam mê trần tục để cùng làm chứng cho tình yêu của Chúa.
 
Và cũng trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn những người đã ra đi trước chúng ta. Họ là người thân, là ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta. Bây giờ họ chỉ cậy nhờ vào lời cầu nguyện và việc lành của chúng ta để bớt đi phần phạt nơi luyện ngục và được lên chốn nghỉ ngơi, hưởng nhan thánh Chúa.
 
Chúng ta đừng bao giờ quên điều răn thứ 4: Thảo kính cha mẹ, nghĩa là báo hiếu ông bà, tổ tiên. Đây là bổn phận của mỗi người con khi chúng ta còn sống trên thế gian này, vì cuộc sống này chỉ là hư vô, là gửi tạm rồi mai này ai cũng phải chết. Thực tế cho ta thấy, chết là buông tay, không giữ lại cho mình được gì như nhạc sĩ Phạm Duy đã viết:
 
"Rồi mai đây tôi sẽ chết
Trên đường về nơi cõi hết
Tôi sẽ mang theo với tôi những gì đây?"
 
Nhưng người Kitô hữu chúng ta minh định niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Chết là một cuộc vươt qua để được về với Chúa. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi.
 
Nhân ngày họp mặt cầu nguyện mừng lễ các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn. Con xin được thay mặt BHG họ Phaolô xin cám ơn cha, Hội đồng Giáo xứ, các ban ngành, hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ giáo họ chúng con về vật chất cũng như tinh thần, để trong tương lai, công trình xây dựng ngôi thánh đường tiến triển được tốt đẹp.
 
Xin cha cùng quí cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để giáo họ chúng con ngày càng biết yêu thương, đoàn kết, sẻ chia, biết hợp nhất để đem Tin Mừng đến cho muôn dân trong môi trường thực tế của giáo họ Phaolô.
 
Một lần nữa xin được cảm tạ và tri ân.

 

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây