Ban Phòng Chống Buôn Bán Người:
Hãy Cảnh Giác với Nạn Buôn Người
Chương trình truyền thông tại Giáo điểm Thông Nông
Giáo xứ Cao Bình, Giáo phận Lạng Sơn
Giữa núi rừng trập trùng của vùng Đông Bắc, nơi những bản làng người H’mông vẫn còn xa lạ với sóng điện thoại và ánh đèn điện, một buổi truyền thông đặc biệt đã diễn ra vào ngày Chúa nhật, 11 tháng 5 năm 2025 tại Giáo điểm Thông Nông. Chủ đề của chương trình là một lời mời gọi đầy thức tỉnh: “Hãy cảnh giác – Đừng để ai phải chịu đau khổ vì nạn buôn người.”
Đây là dịp hiếm hoi để bà con từ các bản làng xa xôi hội tụ về giáo điểm, không chỉ để tham dự Thánh lễ mà còn được lắng nghe và chia sẻ những kiến thức thiết thực về di cư an toàn – một vấn đề ngày càng cấp thiết đối với các cộng đồng vùng cao giáp biên giới.
Trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi, những đoạn video phóng sự, những tờ rơi giản dị cùng các câu chuyện đời thật được chia sẻ bởi các nhân viên chuyên trách đã mang đến cho bà con một góc nhìn rõ ràng hơn về những rủi ro tiềm ẩn khi rời khỏi bản làng tìm việc. Đặc biệt, các em thanh thiếu niên được khuyến khích: trước khi rời bản đi làm, hãy tìm hiểu kỹ nơi đến, công việc, và đừng quên bàn hỏi với cha mẹ, người lớn, các Cha trong giáo xứ. Điều đó có thể giúp các em tránh rơi vào cảnh bị bóc lột sức lao động, làm việc nơi nguy hiểm hoặc không được trả lương xứng đáng.
Cha chủ tế trong Thánh lễ cũng đã nhấn mạnh đầy tâm huyết: “Nạn buôn người có thể xảy đến với bất kỳ ai – nhất là chúng ta, những người nghèo, thiếu hiểu biết, sống gần biên giới. Hãy lắng nghe, hãy hiểu và hãy cảnh giác. Người trẻ muốn đi làm xa – đừng đi một mình, hãy hỏi, hãy tìm hiểu để bảo vệ chính mình để không bị rơi vào tình trạng nguy hiểm, không bị bóc lột sức lao động và không được trả lương đầy đủ.”
Sự kiện đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng bà con. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ nghe và hiểu rõ rằng: chỉ một quyết định vội vàng, thiếu thông tin cũng có thể khiến một người rơi vào cạm bẫy buôn người. Trong khi đó, nơi các bản làng khô cằn, thiếu nước, thiếu ăn, nơi ánh sáng văn minh còn xa vời, thì khát khao “đi ra ngoài” của người trẻ là rất lớn – và việc đồng hành, trang bị kiến thức cho các em là điều không thể thiếu.
Buổi truyền thông không chỉ là một buổi chia sẻ – mà là một ánh sáng nhỏ soi đường giữa đỉnh núi cao, để mỗi người biết tự bảo vệ mình, và cùng nhau bảo vệ cộng đồng khỏi nạn buôn người đầy nhức nhối.
Nguồn tin: www.caritasvietnam.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn