Giáo xứ Vinh Hương

Cựu tu Ngôi Lời Giuse Tây Nguyên Họp Mặt

Thứ hai - 16/03/2026 00:08
Cựu tu Ngôi Lời Giuse Tây Nguyên Họp Mặt
 

CỰU TU SINH NGÔI LỜI GIUSE LIÊN NHÓM TÂY NGUYÊN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ XIX

 
Cựu Ngôi Lời Giuse (CNLGS) Liên nhóm Tây Nguyên là danh xưng thường gọi của các Cựu tu sinh Dòng Giuse vùng Ban Mê Thuột hiện đang sinh sống tại các Giáo xứ: Quảng Nhiêu, Vinh Hòa, Tân Hòa, Chi Lăng, Thánh Tâm, Vinh An, Vinh Xuân, Xã Đoài và Vinh Hương. Đây là những người anh em đã từng theo học tại Dòng Thánh Giuse - Bình Tân, Nha Trang trước năm 1975. Sau biến cố thời cuộc, họ phải rời nhà Dòng trở về quê nhà sinh sống và tìm hướng đi mới cho cuộc sống.

Dòng Thánh Giuse được thành lập vào ngày 01.11.1926 tại Giáo phận Quy Nhơn bởi Cha Jean Sion, (Giám mục Giáo phận Kontum năm 1942). Đến ngày 19.3.1998, Miền Dòng Ngôi Lời chính thức được thành lập qua việc sáp nhập Dòng Thánh Giuse (BSJ) vào Dòng Ngôi Lời (SVD), và đến năm 2008, Miền Dòng chính thức trở thành Tỉnh Dòng Ngôi Lời.

 

Năm nay, vào Chúa nhật IV Mùa Chay ngày 15.3.2026, 35 thành viên CNLGS Liên nhóm Tây Nguyên gồm quý phu nhân và con cháu đã quy tụ về Giáo xứ Quảng Nhiêu để tham dự ngày Họp Mặt Truyền Thống lần thứ XIX, đồng thời cũng là ngày lễ Kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng của Liên nhóm.

Hiện diện trong ngày Họp mặt Truyền thống có Cha Đặc trách CNLGS Gioan Nguyễn Hoài An (SVD), anh Trưởng Ban Điều Hành Hội, Giuse Bạch Hồng Hải cùng quý anh trong Ban Điều Hành: Phêrô Trần Văn Mười và Phêrô Nguyễn Đức.
 
 

Đúng 9 giờ 00, sau những giây phút gặp gỡ và hàn huyên, anh em sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời kinh tạ ơn và cầu xin ơn thánh hóa. Bắt đầu chương trình, anh Giuse Nguyễn Văn Hùng, Trưởng nhóm Quảng Nhiêu đại diện đơn vị đăng cai, đã giới thiệu thành phần tham dự và chia sẻ về các nhân đức sống động của Thánh Cả Giuse như sự vị tha, tình yêu cao cả và tinh thần cần cù lao động. Anh cũng bùi ngùi nhắc lại công ơn của các bậc Ân sư, quý Cha và quý Thầy đã dày công dạy dỗ, uốn nắn đức tin cho những học trò năm xưa.
 

Tiếp đến, anh Giuse Bạch Hồng Hải, Trưởng Ban Điều Hành Hội CNLGS, đã có đôi lời tâm tình về ngày Họp mặt Truyền Thống toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15.06.2026 tại Cộng đoàn SVD Kim Châu, Bình Định. Anh thông tin chính thức về chương trình và động viên anh em cố gắng sắp xếp tham dự đông đủ, bởi đây là dịp may hiếm có để cùng nhau về nguồn tạ ơn Chúa sau 50 năm cộng đoàn nơi đây được Nhà nước trao trả.
 

Trong phần chia sẻ của mình, Cha Đặc trách Gioan bày tỏ niềm vui mừng vì sự hiện diện đông đủ của anh em và gia đình. Qua mẫu gương của Thánh Bổn mạng, Cha nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi Cựu tu sinh trong đời sống gia đình cũng như khi tham gia sinh hoạt tại các giáo xứ, giáo phận. Đức vâng lời và sự lắng nghe của Thánh Giuse phải luôn là kim chỉ nam cho mỗi người. Cha hy vọng tình huynh đệ trong CNLGS luôn luôn gắn kết, giúp nhau thăng tiến để xứng đáng là con cái của Dòng Thánh Giuse.
 
 

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Chay lúc 10 giờ 00 do Cha Gioan Nguyễn Hoài An chủ tế. Trong lời khai mở, Cha mời gọi anh em cùng nhìn lại hành trình đức tin để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào Tuần Thánh. Đây là dịp quan trọng để mỗi thành viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân trong năm qua, đồng thời thành tâm xin lỗi về những thiếu sót đối với Chúa và với nhau. Trong niềm hiệp thông sâu sắc, Thánh lễ cũng dành để cầu nguyện cho linh hồn các vị tiền nhân, quý cha, quý thầy, quý sơ và những anh em trong Hội đã qua đời.

Trong bài giảng lễ, Cha Đặc trách quảng diễn từ câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành  người mù từ thuở mới sinh, một phép lạ không chỉ khôi phục thị giác mà còn mở ra  chiều sâu của ánh sáng đức tin. Qua việc khẳng định đau khổ không phải là hậu quả  của tội lỗi mà là nơi để vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, Chúa dạy chúng ta rằng sự chữa lành đích thực chỉ đến khi con người biết vâng phục và tin tưởng. Điều này cảnh báo về một loại mù lòa nguy hiểm hơn cả thể lý: đó là sự mù lòa của tâm hồn khép kín, nơi lòng kiêu ngạo ngăn cản con người đón nhận ân sủng.

Tiếp nối tinh thần đó, hình ảnh Thánh Giuse hiện lên như một mẫu gương vĩ đại của sự vâng phục thinh lặng và khiêm nhường. Trước mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người về việc Đức Maria mang thai, Thánh Giuse không tranh luận hay đòi hỏi dấu lạ, mà chọn cách phó thác trọn vẹn vào thánh ý Thiên Chúa. Ngài cho thấy rằng người công chính không nhất thiết phải hiểu hết mọi sự, nhưng là người biết lắng nghe và can đảm bước đi trong đức tin, ngay cả khi đối mặt với những biến cố dường như phi lý hay bất công.

Sự kết nối giữa người mù được chữa lành và Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta về nguy cơ của việc quá quen thuộc với "bóng tối" của thành kiến và ích kỷ, đến mức cảm thấy khó chịu trước ánh sáng sự thật. Bài giảng khép lại bằng lời mời gọi thiết tha của Cha Gioan: “xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng ta không chỉ nhận ra ánh sáng tình yêu Ngài, mà còn biết thưa lời vâng phục trong thinh lặng, để chương trình của Thiên Chúa được tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu trong chính cuộc đời mỗi chúng ta.”

 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, anh Phêrô Đậu Đình Dũng, Trưởng Liên nhóm Tây Nguyên, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Đặc trách, Ban Điều Hành cùng toàn thể quý khách và gia đình. Anh cũng đặc biệt cảm ơn Cha Quản xứ, Cha phó Giáo xứ Quảng Nhiêu, Hội đồng Giáo xứ và các ban đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngày họp mặt.
 
 

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng tiến ra tượng đài Thánh Giuse dâng kinh tôn kính trước khi dùng tiệc mừng tại khuôn viên nhà thờ. Theo truyền thống, anh em đã thực hiện nghi thức chuyển giao tượng Thánh Bổn mạng cho đơn vị đăng cai năm tới tại vùng Đăk Mil.

13 giờ 00 - Ngày Họp mặt Truyền Thống
CNLGS Liên nhóm Tây Nguyên lần thứ XIX khép lại trong tinh thần huynh đệ, để lại trong lòng mỗi người niềm vui tươi, hiệp nhất và bình an.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây