Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima

Chủ nhật - 19/04/2026 21:21
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima

Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
 

Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai chuyến Tông du tại Angola, Đức Thánh Cha Lêô đã rời Toà Sứ Thần ra sân bay Luanda “Ngày 4 tháng Hai” để bay bằng trực thăng khoảng 30 phút đến Muxima, chủ sự giờ kinh Mân Côi với các bạn trẻ, các thành viên Legio Mariae và đông đảo tín hữu tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima, thuộc Giáo phận Viana.

 

Đền thánh Đức Mẹ Muxima được người Bồ Đào Nha xây dựng vào thế kỷ XVII trên một ngọn đồi nhìn xuống sông Kwanza, con sông lớn nhất của Angola. Mẹ Muxima nghĩa là “Mẹ của trái tim” trong tiếng Kimbundu, một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở miền bắc Angola.

Trong gần 300 năm, nơi đây từng là điểm tập trung của các nô lệ bị áp giải ra bờ biển, trước khi bị đưa đi trong những hành trình sang châu Mỹ không bao giờ trở lại. Đền thánh mang kiến trúc đơn sơ theo phong cách Bồ Đào Nha; đã từng bị quân Hà Lan phóng hỏa vào năm 1641, sau đó được tái thiết và sửa đổi.

Tại đây, một tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rất cổ được các tín hữu sùng kính sâu xa. Hằng năm, từ tháng 8 đến tháng 9, các cuộc hành hương toàn quốc được tổ chức, quy tụ hàng ngàn tín hữu. Họ bày tỏ lòng tôn kính Đức Maria với niềm tin sống động, đi bằng đầu gối trong nhà thờ và tham dự các cuộc rước kiệu ban đêm đầy sốt sắng với nến sáng trên tay.

Trước khi bắt đầu giờ kinh, Đức cha Emílio Sumbelelo, Giám mục Viana, đã thay mặt cộng đoàn hiện diện chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài bày tỏ niềm vui sâu xa của Giáo hội tại Angola khi được đón tiếp vị Chủ chăn hoàn vũ, đồng thời nhấn mạnh lòng sùng kính đặc biệt của tín hữu Angola đối với Đức Mẹ Muxima, “Mẹ của trái tim”, điểm hành hương quan trọng quy tụ đông đảo tín hữu trong suốt nhiều thế kỷ. Ngài cũng tái khẳng định lòng trung thành của các tín hữu đối với Đức Giáo hoàng và Giáo hội, và bày tỏ lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Sau đó cộng đoàn cùng lần chuỗi Mân Côi và suy niệm Năm Mầu nhiệm Mừng.

Kết đến, Đức Thánh Cha đã có bài suy tư.

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,
các bạn trẻ thân mến, các thành viên Legio Mariae và những người sùng kính Đức Mẹ Muxima, Mẹ của trái tim, tôi rất vui mừng được cùng anh chị em chia sẻ giây phút cầu nguyện kính Đức Mẹ này.

Chúng ta đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, một lòng đạo đức cổ kính và đơn sơ, đã xuất hiện trong Giáo hội như một hình thức cầu nguyện dành cho mọi người. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa đây là lời kinh của một Kitô giáo “vẫn giữ được sự tươi mới ban đầu, và cảm thấy được Thần Khí Thiên Chúa thúc đẩy ‘ra khơi’ […] để tái khẳng định, đúng hơn là ‘lớn tiếng loan báo’ cho thế giới Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu độ” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 1).

Khi nhìn anh chị em, Giáo hội sống động và trẻ trung của Angola, và khi cùng chia sẻ giây phút sốt sắng, đầy nhiệt huyết này, tôi cảm thấy những lời của vị Tiền nhiệm thánh thiện ấy đặc biệt phù hợp với cộng đoàn lớn này, nơi mà người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự tươi mới của đức tin và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta đang hiện diện tại một Đền thánh, nơi qua nhiều thế kỷ, biết bao người nam nữ đã cầu nguyện, trong những lúc vui cũng như trong những thời khắc đau thương của lịch sử đất nước này. Nơi đây, từ rất lâu, Đức Mẹ Muxima âm thầm gìn giữ cho trái tim của Giáo hội luôn sống động và đập nhịp, một trái tim được làm nên bởi nhiều trái tim: trái tim của anh chị em và của biết bao người yêu mến, cầu nguyện, vui mừng, khóc than, và đôi khi, vì không thể đến tận nơi, đã gửi gắm những lời khẩn cầu qua thư từ và bưu phẩm, như Đức Giám mục đã nhắc lại. Mẹ Muxima đón nhận tất cả, lắng nghe tất cả và cầu bầu cho tất cả.

Chúng ta đã suy niệm các Mầu nhiệm Mừng trong cuộc đời Chúa Giêsu, chiêm ngắm nơi vinh quang của Người là cùng đích của chúng ta, và nơi tình yêu của Người là sứ mạng của chúng ta. Trong mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, mở ra cho chúng ta con đường trở về với Chúa Cha. Và để chúng ta có thể bước đi trên con đường sáng ngời nhưng đòi hỏi ấy, làm cho toàn thế giới được tham dự vào vẻ đẹp của Người, Người đã ban cho chúng ta Thần Khí của Người, Đấng nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trên hành trình và trong sứ mạng. Như Đức Maria, chúng ta cũng được tạo dựng cho Trời cao, và chúng ta tiến bước trong niềm vui hướng về Trời, ngước nhìn Mẹ, Người Mẹ hiền từ và gương mẫu thánh thiện, để mang ánh sáng của Đấng Phục Sinh đến cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, như chúng ta đã biểu lộ cách tượng trưng khi bắt đầu mỗi chục kinh, qua sự hiện diện của đại diện các bậc sống và các lứa tuổi.

Như Đức cha Sumbelelo đã nhắc đến, Đền thánh này, dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã được các tín hữu tự phát gọi là Đền thánh “Mẹ của trái tim”. Đây là một danh xưng thật đẹp, gợi cho chúng ta nghĩ đến Trái tim của Đức Maria: một trái tim tinh tuyền và khôn ngoan, biết gìn giữ và suy niệm những điều kỳ diệu trong cuộc đời Con Thiên Chúa (x. Lc 2,19.51). Khi cùng nhau cầu nguyện, chúng ta cũng đã làm điều đó, để Mẹ đồng hành trong việc tưởng nhớ Đức Giêsu. Chúng ta đã cùng Mẹ đi qua nhiều biến cố trong cuộc đời của Con Mẹ, để nuôi dưỡng nơi chúng ta một tình yêu phổ quát như tình yêu của Mẹ (x. Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 11).

Vì thế, lần chuỗi Mân Côi mời gọi chúng ta yêu thương mỗi người bằng một trái tim hiền mẫu, cách cụ thể và quảng đại, và dấn thân cho thiện ích của nhau, đặc biệt là những người nghèo nhất. Một người Mẹ yêu thương con cái mình, và dù mỗi người có khác nhau thế nào, Mẹ vẫn yêu tất cả với trọn con tim. Trước Mẹ của trái tim, chúng ta cũng muốn hứa sống như vậy, dấn thân không giới hạn để không ai thiếu vắng tình yêu, và cùng với tình yêu ấy, là những điều cần thiết để sống xứng phẩm giá và hạnh phúc: để người đói có lương thực, người bệnh được chăm sóc, trẻ em được bảo đảm một nền giáo dục thích hợp, người cao tuổi được sống những năm tháng của mình trong bình an. Một người mẹ thì quan tâm đến tất cả những điều ấy: Đức Maria cũng vậy, và Mẹ mời gọi chúng ta chia sẻ sự quan tâm của Mẹ.

Các bạn trẻ, các thành viên Legio Mariae và anh chị em thân mến, Đức Mẹ mời gọi chúng ta để cho tâm tình của Trái tim Mẹ thấm nhập vào đời sống mình, để chúng ta, như Mẹ, trở thành những người kiến tạo công lý và mang lại hòa bình. Tại nơi đây đang diễn ra một dự án lớn: xây dựng một Đền thánh mới có khả năng đón tiếp tất cả những người hành hương. Đặc biệt, các bạn trẻ, hãy coi đây như một dấu chỉ. Chính các bạn cũng được Mẹ trên trời trao phó một dự án lớn: xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới biết đón nhận, nơi không còn chiến tranh, bất công, nghèo đói và gian dối, và nơi các nguyên tắc của Tin Mừng ngày càng soi sáng và định hình các tâm hồn, các cơ cấu và các chương trình, vì thiện ích của mọi người.

Chính tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh! Đó là điều Trái tim Đức Maria, Trái tim của Người Mẹ của tất cả, dạy chúng ta. Vì thế, khi rời Đền thánh này, chúng ta trở thành những “sứ giả của sự sống”, để mang đến cho mọi người sự dịu dàng của Mẹ Maria và phép lành của Thiên Chúa.

“Lạy Mẹ của trái tim, chúng con đến với Mẹ để dâng tất cả lên Mẹ” như Bài thánh ca kính Mẹ Muxima: “Chúng con đến để xin Mẹ chúc lành”.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng tất cả cho Đức Maria, hiến thân trọn vẹn cho anh chị em mình, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, vui mừng đón nhận phép lành của Chúa, để mang đến cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.

Amen.

Cuối buổi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Sau đó, ngài ra bãi đáp trực thăng Muxima để trở về Luanda. Kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Angola.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây