[Highlights] Ngày 19/04/2026, ngày thứ 2 tại Angola
Sáng Chúa Nhật 19/4, Đức Thánh Cha đã bắt đầu ngày thứ hai chuyến tông du của ngài đến Angola với Thánh Lễ tại Kilamba, thuộc thủ đô Luanda của Angola.
Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh được Đức Thánh Cha dâng bằng tiếng Bồ Đào Nha, là ngôn ngữ chính thức của đất nước Angola. Có khoảng 100 ngàn tín hữu tham dự.
Bài đọc 1 được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha, trong khi bài đọc 2 được đọc bài tiếng Kimbundu, và Tin Mừng bằng tiếng Bồ Đào Nha, nói về hai môn đệ trên đường Emmau.
Trong phần bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
“Anh chị em thân mến, Tin Mừng của Chúa, hôm nay cũng dành cho chúng ta, chính là điều này: Người đang sống, Người đã sống lại và Người bước đi bên cạnh chúng ta khi chúng ta đi qua con đường đau khổ và cay đắng, mở mắt chúng ta để nhận ra công trình của Người và ban cho chúng ta ân sủng để bắt đầu lại và xây dựng tương lai.
...cần luôn cảnh giác trước những hình thức đạo đức dân gian, vốn chắc chắn thuộc về căn cội văn hóa của anh chị em, nhưng đồng thời có nguy cơ pha trộn những yếu tố ma thuật và mê tín không giúp ích cho đời sống thiêng liêng. Anh chị em hãy trung thành với giáo huấn của Hội Thánh, tin tưởng nơi các mục tử của mình và luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu, Đấng tỏ mình cách đặc biệt trong Lời và trong Thánh Thể.”
...Anh chị em thân mến, trên hành trình này, anh chị em biết rằng Đức Giáo Hoàng gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi cũng cậy nhờ vào anh chị em, và xin cảm ơn anh chị em vì điều đó.”
Vào cuối Thánh Lễ, Đức cha Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Tổng Giám mục Luanda, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Angola.
Ngài cũng kêu gọi vượt qua chia rẽ chính trị, xây dựng một xã hội hòa giải và hòa bình, theo lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha rằng hòa bình đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ.
Sau đó, trước khi ban phép lành kết lễ, Đức Thánh Cha nói: “chúng ta cũng không bỏ qua hay làm lu mờ tiếng kêu của những người đang đau khổ, nhưng đúng hơn là ôm lấy và kết hợp tiếng kêu ấy với tiếng nói của chúng ta, trong một sự hòa điệu mới, để ngay cả trong đau khổ, ánh sáng của đức tin vẫn luôn cháy sáng, và cùng với đó là niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.”
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai chuyến Tông du tại Angola, Đức Thánh Cha Lêô đã rời Toà Sứ Thần ra sân bay Luanda “Ngày 4 tháng Hai” để bay bằng trực thăng khoảng 30 phút đến Muxima, chủ sự giờ kinh Mân Côi với các bạn trẻ, các thành viên Legio Mariae và đông đảo tín hữu tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima, thuộc Giáo phận Viana.
Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nói:
“Lần chuỗi Mân Côi mời gọi chúng ta yêu thương mỗi người bằng một trái tim hiền mẫu, cách cụ thể và quảng đại, và dấn thân cho thiện ích của nhau, đặc biệt là những người nghèo nhất. Một người Mẹ yêu thương con cái mình, và dù mỗi người có khác nhau thế nào, Mẹ vẫn yêu tất cả với trọn con tim.
…Chính tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh! Đó là điều Trái tim Đức Maria, Trái tim của Người Mẹ của tất cả, dạy chúng ta. Vì thế, khi rời Đền thánh này, chúng ta trở thành những “sứ giả của sự sống”, để mang đến cho mọi người sự dịu dàng của Mẹ Maria và phép lành của Thiên Chúa.
Lạy Mẹ của trái tim, chúng con đến với Mẹ để dâng lên Mẹ tất cả” như Bài thánh ca kính Mẹ Muxima: “Chúng con đến để xin Mẹ chúc lành.”
Cuối buổi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Sau đó, ngài ra bãi đáp trực thăng Muxima để trở về Luanda. Kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Angola.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn