Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi đã nổ súng từ nóc tòa nhà gần Butler khi cựu tổng thống Mỹ vừa bắt đầu bài phát biểu trước những người ủng hộ ông. Trong vụ nổ súng, một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Ngay lập tức ông Donald Trump được bảo vệ và được sơ tán, ông bị thương ở tai. Vài giờ sau đó, video cho thấy ông xuống máy bay không cần trợ giúp. Nhóm vận động tranh cử của ông xác nhận cựu tổng thống có kế hoạch tham dự đại hội Milwaukee.
Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter: “Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết với nhau để lên án.” Liên tục các nguyên thủ quốc gia, các chính phủ, các tổ chức đều lên án vụ này.
Bạo lực chính trị, không bao giờ là giải pháp
Hy vọng động lực bạo lực không bao giờ thắng thế. Tại Vatican, Văn phòng Báo chí Vatican lên tiếng, bạo lực xảy ra ở Butler “làm tổn thương người dân và nền dân chủ, gây ra đau khổ và chết chóc”. Cùng với các giám mục Hoa Kỳ, Tòa Thánh cầu nguyện “cho nước Mỹ, cho các nạn nhân và cho hòa bình trong nước, để động cơ bạo lực không bao giờ thắng thế”.
Phản ứng của các giám mục Mỹ trên trang web của Hội đồng Giám mục Mỹ
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Timothy P. Broglio viết trong một tuyên bố: “Cùng với các anh em giám mục của tôi, chúng tôi lên án bạo lực chính trị và cầu nguyện cho cựu Tổng thống Trump, những người đã thiệt mạng hoặc bị thương”. Gần đây, Tổng giám mục kêu gọi giải quyết những bất đồng thông qua các giải pháp khác như đối thoại: “Chúng tôi cầu nguyện cho đất nước chúng tôi và cho việc chấm dứt bạo lực chính trị, vốn không bao giờ là giải pháp cho những bất đồng chính trị.”
Trong một thông cáo báo chí, Tổng giám mục David A. Zubik, giáo phận Butler, Pittsburgh tuyên bố: “Đây là một cú sốc sâu sắc. Chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự an toàn của tất cả mọi người, cho chữa lành và hòa bình, cũng như chấm dứt bầu khí bạo lực này trên đất nước chúng ta.”
Nguồn tin: www.phanxico.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn