Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh Khấn Dòng Soeur LêThị Duy Nhơn

Thứ hai - 26/05/2014 09:13
- "Phận nữ tì hèn mọn Người đoái thương nhìn đến" (Lc 1,50)

Nhà thờ giáo xứ Vinh Hương 26.05.2014 -  9 giờ 30', thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh Khấn Dòng Soeur Marie Lydie Lê Thị Duy Nhơn (04.05.1989-04.05.2014) do cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil chủ tế. Đồng dâng thánh lễ hôm nay có cha Đaminh Trần Văn Vũ, quản xứ Đăk Jâk, giáo phận Kontum, nơi  Soeur Marie Lydeo trong Cộng đoàn Chúa Quan Phòng sinh hoạt; cha JB. Hồ Quang Huyên, cha Quản nhiệm Vinh Hương cùng với 5 linh mục hiệp dâng. Ngoài ra còn có hơn 10 nữ tu, gia đình, thân tộc, ân nhân, bạn bè và đông đảo cộng đoàn hiện diện để dâng lời tạ ơn với Soeur Marie Lydie.

Khai mở đầu lễ, cha chủ tế hân hoan vui mừng và kêu mời cộng đoàn phụng vụ hiệp thông, thêm lời cầu để Soeur Marie Lydie Lê Thị Duy Nhơn luôn vững bước trên con đường dâng hiến như đã trải qua 25 năm trọn vẹn trong sứ mệnh ơn gọi.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, quản xứ Kim Châu đưa ra nhiều dẫn chứng trong đời sống tu trì để cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về điều mất, điều được trên hành trình ơn gọi . "Phận nữ tì hèn mọn Người đoái thương nhìn đến" (Lc 1,50), cùng với tâm tình của Mẹ Maria, trong suốt 25 năm qua, Soeur Lydie đã dệt nên những chuỗi bạc hồng ân. 25 năm vẫn một lòng sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục; 25 năm dũng cảm theo bước chần Thầy Chí Thánh; 25 năm vẫn đẹp thay bước chân người rao giảng Tin Mừng; 25 năm luôn được diễm phúc trong hồng ân của Thiên Chúa... Như một bông hoa tạ ơn, để hát lên khúc hát ca ngợi tri ân. Vì Đức Ki tô, tôi đành chịu thua thiệt, cha kết thúc bài giảng.
 

Trước lời nguyện hiệp lễ, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương chúc mừng Soeur nhân ngày kỷ niệm Ngân Khánh Khấn Dòng, sau đó cha Quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm trao đến Soeur bó hoa hồng thắm tin yêu. Để đáp lại, Soeur Marie Lydie Lê Thị Duy Nhơn nói lên tâm tình tri ân và cảm tạ đối với Thiên Chúa, đến với quý cha, quý Soeur, các hội đoàn, quý khách cùng cộng đoàn, đặc biệt đến với gia đình và gia tộc

Soeur Marie Lydie Lê Thị Duy Nhơn thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh dòng Tây Nguyên. Hiện nay đang phục vụ tại Cộng đoàn Chúa Quan Phòng Đăk Jăk, giáo xứ Đăk Jăk, giáo phận Kontum.

- Ngày 04.05.1989: Tuyên khấn lần đầu
- Ngày 07.05.1989: Giúp tại nhà thờ Nàng Rền, Bạc Liêu
- 1992: Giúp nhà thờ Ba Mít, giáo phận Cần Thơ
- 1995: Giúp giáo xứ Bò Ót, giáo phận Long Xuyên
- Ngày 21.11.1996: Khấn trọn đời tại Cần Thơ (trở về giáo xứ Bò Ót)
- 1998 - 2000: Cộng đoàn An Điềm, Sài Gòn
- 2000 - 2003: Học Thần học tại Tòa giám mục Cần Thơ
- 2003 - 2004: Giúp tại Cộng đoàn Mỹ Luông, giáo xứ Mỹ Luông, giáo phận Long Xuyên
- 2004 - 2008: Giúp tại Cộng đoàn Phước Lâm, giáo xứ Phước Lâm, giáo phận Bà Rịa
- Tháng 03.2008 - 2013: Giúp tại Cộng đoàn Kim Châu, giáo phận Ban Mê Thuột
 - Ngày 15.10.2013 đến nay: Giúp tại Cộng đoàn Chúa Quan Phòng Đăk Jăk , giáo xứ Đăk Jăk, giáo phận Kontum.


25 năm, một chuỗi ngày dài xuyên suốt 10 giáo điểm. Chắc chắn không ít hình thù thánh giá cùng đồng hành với Souer, không ít cành hồng điểm trang trên hành trình ơn gọi. Từng ngày sống  với lời khấn của Dòng và nhờ vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Soeur đã khiêm tốn nép bên bóng Mẹ hiền, đã biết tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Hy vọng niềm vui tạ ơn hôm nay không chỉ dừng lại ở Ngân Khánh mà sẽ hướng đến Kim Khánh trong niềm tin yêu và hy vọng.














Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây