Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Giuse – Bổn mạng Hội Gia trưởng Gx. Vinh Hương

Thứ tư - 18/03/2026 21:38
Lễ Thánh Giuse – Bổn mạng Hội Gia trưởng Gx. Vinh Hương

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA – BỔN MẠNG HỘI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy một người cha trần thế mà còn nhận ra hình ảnh của một người đầy đức tin, biết nhìn cuộc đời bằng niềm hy vọng ngay giữa những phong ba bão táp. Ngài chính là người tôi tớ trung kiên, người đã dạy Chúa Giêsu những bước đi đầu đời bằng đôi tay rắn rỏi và trái tim dịu dàng. Qua mẫu gương của ngài, chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn vững tay chèo lái hành trình cuộc sống của mỗi người công chính qua mọi cơn gian nan thử thách.
 

Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội toàn cầu, vào lúc 5h00 sáng ngày 19 tháng 03 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương quy tụ về tượng đài Thánh Giuse để hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Bổn mạng Giáo hội Việt Nam, cũng là Bổn mạng của Hội Gia Trưởng Giáo xứ. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế, với sự hiện diện của quý Sơ, các thành viên Hội Gia Trưởng cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa .
 

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Quản xứ đã nhấn mạnh vai trò cao cả của Thánh Cả Giuse trong chương trình cứu độ. Cha nhắn nhủ rằng khi đón nhận tin vui Đức Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã chọn sự vâng phục và tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài không nói nhiều bằng lời nhưng đã khẳng định đức tin bằng hành động. Sự thầm lặng ấy không phải là sự thụ động, mà là sự lắng nghe sâu thẳm để thực thi thánh ý Chúa. Chính sự khiêm nhường và lòng trung tín đó đã trở thành mẫu gương rạng ngời cho mỗi người cha, người chồng trong gia đình hôm nay.
 

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan, để lại dư âm về một tâm tình phục vụ không ngơi nghỉ. Nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng con, đặc biệt là những người gia trưởng, luôn biết noi gương Ngài: biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống, biết quên mình để phụng sự và luôn hết lòng yêu thương tha nhân để mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn theo thánh ý Chúa.
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Ý Chí
Ảnh: Thế Anh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây