
Năm mới mở ra một tấm lòng mới tràn đầy niềm vui và hy vọng, thịnh vượng và hạnh phúc, chân thật và vững bền của Chúa Xuân vĩnh cửu. Xin cộng đoàn đồng lòng cầu xin Thiên Chúa ban ơn xuống trên ngôi nhà thờ này, trên giáo xứ này, trên quê hương này. Để rồi mọi người được nhận ơn lành của Chúa và hưởng một Năm Mới tràn đầy Ân Lộc, lời mở đầu thánh lễ Cầu Bình An cho Năm Mới của cha Quản nhiệm Phaolô Trần Vĩnh Niệm tại nhà thờ giáo xứ, cùng chung với tâm tình với cha chủ tế, có cha quê hương Phêrô Đỗ Cao Cương, hiện nay cha đang phụ trách nhà Đào tạo của Dòng Ngôi Lời Giuse tại Đà Lạt.
Những giờ phút thánh thiêng đầu tiên của Năm Mới thật sốt sắng và bình an làm sao. Lời dẫn đầu lễ hướng cộng đoàn về với Thiên Chúa là cội nguồn đích thực. Nhạc kèn rộn vang, nâng tâm hồn gần gũi với Đấng Tối Cao. Ca đoàn CTTĐVN trổi lên khúc nhạc Mừng Xuân, hãy hát lên để tụng ca ơn Người. Nhịp nhàng đoàn rước cùng với quý cha từ cuối nhà thờ tiến lên đền thánh cử hành thánh lễ Tân Niên hôm nay.
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế khai triển qua lệnh truyền của Chúa Giêsu “đừng lo cho mạng sống”, "Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay", Có lẽ Chúa Giêsu muốn đảo lộn giá trị những điều mà con người hằng đề cao như mạng sống, của cải vật chất. Chắc chắn Ngài không răn dạy mọi người miệt thị thân xác, khinh rẻ của ăn hay áo mặc. Qua lệnh truyền này, Chúa Giêsu đã răn dạy, dù có lo lắng, so đo, tính toán thế nào đi nữa thì vẫn không thể kéo dài cuộc sống của mình dù chỉ một vài phút giây. Ngài chia sẻ thêm về sự bình an của Thiên Chúa, vì bình an sẽ đến cho những ai hằng kêu cầu danh Ngài.. Bình an là giúp mọi người đối xử với nhau tốt hơn, yêu thương hơn. Trong ngày đầu Năm Mới, chúng ta xin lỗi Chúa và tự vấn lương tâm xem năm qua ta đã Mến Chúa Yêu Người đủ chưa?

Trước lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ Tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn chúc tết quý cha và gởi trao đến với cộng đoàn phụng vụ những lời chúc thân tình. Sau khi quý cha và ông Chủ tịch nhận bó hoa tươi từ các em thiếu nhi, cha Quản nhiệm Chúc Mừng Năm Mới đến với toàn giáo xứ và kết thúc thánh lễ.
Mọi người ra về với tấm lòng thanh thản và nhẹ nhỏm, vì qua thánh lễ hôm nay, được khơi dậy trong lòng từng người sự bình an đích thực trong Năm Mới Giáp Ngọ này. Tạ ơn Chúa.
Bài viết: Caohuong
Hình ảnh: Hồng Ân