GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI 2026
“Hôm nay, trước nhan Thánh Chúa, các đôi hôn phối hân hoan dâng lên lời tri ân cảm tạ, vì muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ suốt hành trình hôn nhân; đồng thời tha thiết nài xin ơn bền đỗ, xin Chúa tiếp tục chúc lành, ban cho họ sức khỏe dồi dào, sự hiệp nhất bền chặt, lòng cảm thông và tình yêu ngày càng được thanh luyện, thăng hoa theo năm tháng…”
Trên đây là lời dẫn đầu lễ trong Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Hôn phối lần thứ XXV cho 5 cặp vợ chồng kết hôn năm 2001, đồng thời cũng có 1 đôi mừng kỷ niệm 45 năm đời sống gia đình.
Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương vào lúc 5 giờ 00, ngày 14.02.2026. Cùng đồng tế có 8 linh mục là những người con của quê hương. Hiện diện để cùng dâng lời tạ ơn với các gia đình kỷ niệm hôm nay có quý Sơ, quý Thầy, quý Chức, đông đảo thân nhân và cộng đoàn phụng vụ.
Sau lời dẫn đầu lễ, Ban kèn Gabriel tấu lên khúc nhạc tri ân. Đồng thời, hiệp cùng lời ca nhập lễ, các đôi hôn phối tay cầm nến sáng tiến lên cung thánh, tượng trưng cho đức tin và ngọn lửa tình yêu mà họ đã gìn giữ, nâng niu để dâng lên Chúa lời tạ ơn trong niềm tin tưởng và phó thác.
Khai mở đầu lễ, cha chủ tế thay lời cho quý cha đồng tế cùng cộng đoàn chúc mừng các ông bà nhân dịp kỷ niệm ngày lãnh nhận hồng ân hôn phối, và mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp cùng các gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin ơn bình an trong chặng đường sắp tới.

Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Phaolô Trần Xuân Như Ý (CMF) đề cao Bí tích Hôn phối và nhấn mạnh những điểm cốt lõi sau:
Trước hết, hôn nhân là Bí tích do Thiên Chúa thiết lập ngay từ thuở ban đầu trong Sách Sáng Thế. Người nam và người nữ được tạo dựng để trở nên “trợ tá tương xứng”, nghĩa là đồng phẩm giá, bình đẳng, không ai hơn ai. Hai người lìa cha mẹ để gắn bó và trở nên một thân xác.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu tái khẳng định điều đó: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” Hôn nhân không phải là một phép thử hay một sự lựa chọn tạm thời, nhưng là một giao ước bền vững và không thể chia cắt.
Đời sống hôn nhân đòi hỏi hy sinh, biết “chết cho chính mình” để sống cho gia đình. Sự quen thuộc dễ dẫn đến lạnh nhạt; vì thế, vợ chồng cần luôn làm mới tình yêu.
Dựa trên lời dạy của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, gia đình muốn bền vững phải xây dựng trên các nhân đức: từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại và tha thứ. Thiếu những điều này, hôn nhân dễ gặp khủng hoảng.
Lời hứa hôn phối gồm hai yếu tố không thể tách rời: chung thủy, yêu thương và tôn trọng. Chỉ yêu mà không tôn trọng sẽ dẫn đến áp đặt; chỉ tôn trọng mà thiếu yêu thương sẽ tạo khoảng cách lạnh nhạt.
Cuối bài giảng, cha Phaolô mời gọi các đôi hôn phối nhìn lại lời hứa năm xưa, luôn yêu thương, tôn trọng nhau, thực hành các nhân đức Kitô giáo để xây dựng gia đình êm ấm và trung tín trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp đến, các đôi mừng kỷ niệm hôn phối xác nhận lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận Bí tích Hôn phối. Sau đó, Cha Quản xứ chủ sự nghi thức làm phép nhẫn cưới và các đôi hôn phối lần lượt trao nhẫn cho nhau.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện các đôi mừng kỷ niệm hôn phối có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn:
“Hai mươi lăm năm không dài, nhưng cũng đủ để mỗi gia đình chúng con nếm trải những cung bậc của cuộc sống hôn nhân… Xin cảm ơn các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã dạy dỗ, hy sinh và làm gương sáng về đời sống đức tin… Hành trình 25 năm hôm nay là kết quả của sự kiên trì, nhưng trên hết là nhờ ơn Chúa nâng đỡ qua sự đồng hành của mọi người… Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.”


Sau đó, cha Quản xứ trao những món quà lưu niệm ý nghĩa, chúc mừng các gia đình đã trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Kitô giáo. Để thể hiện tấm lòng biết ơn và kính mền, con cái cũng lần lượt gởi đến Ba mẹ những bó hoa thắm đượm chất chứa tâm tình tri ân.
Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 và 45 năm hôn phối khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đong đầy cảm xúc. Những ngọn nến sáng, những lời hứa được lặp lại và những chiếc nhẫn được trao hôm nay, như một lần nữa khẳng định tình yêu trung tín mà các đôi hôn phối đã gìn giữ suốt bao năm tháng. Ước mong rằng, với ơn Chúa nâng đỡ, các gia đình sẽ tiếp tục bước đi trong sự hiệp nhất, yêu thương và quảng đại hy sinh, để trở nên chứng tá sống động của Bí tích Hôn phối giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.