Giữa văn minh đô thị, vẫn còn đó một mảng màu trầm buồn hằng ngày phơi bày ra trước mắt chúng ta. Đó là những bãi rác tự phát bên lề đường, những dòng kênh rạch đen ngòm, và những góc phố nhếch nhác.
Nhưng có lẽ, điều làm chúng ta nhức nhối hơn cả không chỉ là sự hiện diện của rác, mà là tư duy ích kỷ đang náu mình sau những cánh cửa đóng kín: “Sạch nhà mình, bẩn ngõ người” – vô tư đem rác nhà mình sang đặt trước cửa nhà hàng xóm.
Ban Phát triển con người toàn diện trong Chuyên mục Đạo đức Môi sinh tháng 7.2026 đã đưa ra thông điệp hành động: “Rác của bạn – hãy đem về nhà, đừng vứt bừa bãi nơi công cộng”. Đó không chỉ là hành động bảo vệ môi trường mà còn là cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với công trình tạo dựng mà Người ban tặng cho nhân loại. Mỗi mẩu rác được bỏ đúng nơi quy định là một hành động nhỏ góp phần làm đẹp ngôi nhà chung và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống Kitô hữu giữa cộng đồng.
Thông điệp Laudato Si’ (Chăm sóc Ngôi nhà chung) của Đức Phanxicô nhắc nhở rằng: Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, và mọi tạo vật đều có mối liên kết chặt chẽ. Khi chúng ta vứt rác bừa bãi ra công viên, kênh rạch hay đẩy sang nhà hàng xóm, chúng ta đang mắc phải căn bệnh “vô cảm sinh thái”. Chúng ta coi không gian công cộng là vùng đất “vô chủ” để tự do xả thải, mà quên mất rằng đó là nơi chia sẻ sự sống của cả một cộng đồng.
Trong niềm tin Kitô giáo, thế giới này là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, được trao phó cho con người chăm sóc và gìn giữ như những quản gia trung tín, chứ không phải như những kẻ bóc lột hay tàn phá vô tội vạ.
Chuyên mục Đạo đức Môi sinh nhấn mạnh: Mỗi mẩu rác được bỏ đúng nơi quy định không chỉ là một hành động bảo vệ môi trường, mà còn là cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
* Với Thiên Chúa: Chúng ta không thể nói mình tôn kính Đấng Tạo Hóa khi chúng ta vẫn thản nhiên làm hoen ố, hủy hoại công trình sáng tạo xinh đẹp Ngài ban tặng.
* Với Tha nhân: Việc mang rác đổ ra đường hay bỏ sang nhà hàng xóm là một hành động lỗi luật yêu thương một cách nghiêm trọng. Chúa dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Không ai muốn nhà mình bị bốc mùi hay bị chắn lối bởi rác thải của người khác. Khi ta làm điều đó với hàng xóm, là ta đang chối bỏ phẩm giá của họ, ném đi tình làng nghĩa xóm và sự tử tế tối thiểu giữa người với người.
Đứng trước tình trạng rác thải bừa bãi, chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho xã hội, cho công ty môi trường,… Nhưng, thông điệp: “Rác của bạn – hãy đem về nhà” chính là lời mời gọi mạnh mẽ về sự tự giác và ý thức bản thân:
* Rác do nhu cầu tiêu dùng của chúng ta, thì chính chúng ta phải là người chịu trách nhiệm quản lý nó. Nếu đi trên đường, đi công viên chưa tìm thấy thùng rác, hãy vui lòng bỏ nó vào túi cá nhân và đem về nhà xử lý.
* Mang một chai nước rỗng hay một chiếc khẩu trang đã qua sử dụng về nhà, không làm chúng ta nặng nề thêm, nhưng nó nâng cao phẩm giá và ý thức đạo đức của chúng ta.
Đạo đức môi sinh không phải là những bài thuyết giảng cao siêu trên giảng đài, mà bắt đầu từ những cử chỉ rất nhỏ bé hằng ngày. Một cộng đồng có thể sở hữu những chiếc xe sang, những bộ quần áo thời thượng, nhưng sẽ không bao giờ được coi là văn minh nếu bước chân ra khỏi cửa lại phải né tránh những túi rác bốc mùi do chính những người sống cạnh nhau tạo ra.
Nhận thức được rác của mình thì phải tự dọn, ngõ chung cũng là nhà mình, và hàng xóm cũng là anh chị em của mình - đó mới là bước khởi đầu của sự bảo vệ sinh thái đích thực. Xin cho thông điệp về Đạo đức Môi sinh luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta mỗi ngày, để qua hành động gìn giữ “đẹp nhà, sạch ngõ”, chúng ta cùng nhau dệt nên một cuộc sống đượm tình bác ái, tôn trọng và nâng đỡ nhau trong ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã thương ban.
VIDEO: Suy ngẫm về Đạo đức môi sinh
Vũ Đình Bình
https://gpbanmethuot.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn