Giáo xứ Vinh Hương

Gặp người giúp làm ảnh thờ cho gần 400 nạn nhân Covid-19

Thứ sáu - 29/10/2021 20:57
Gặp người giúp làm ảnh thờ cho gần 400 nạn nhân Covid-19

Sau hai tuần trăn trở với câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu, “liệu những người chẳng may mất vì Covid-19 có được ai làm ảnh thờ hay không khi các tiệm ảnh đều đã đóng cửa?”, anh Nguyễn Ân (một giáo dân thuộc xứ đạo Hà Ðông, hạt Xóm Mới) vào những ngày giữa tháng 8 đã quyết định đăng chia sẻ muốn nhận làm ảnh thờ miễn phí cho những ai có người thân mới mất mà không kịp chuẩn bị…
 

Lời nhắn rất ngắn gọn, ngỏ ý giúp người vừa qua đời có được tấm ảnh thờ trang trọng như một lẽ thường tình, anh Nguyễn Ân chỉ cần người muốn giúp gởi ảnh qua thư điện tử hoặc tin nhắn của các ứng dụng điện thoại thì sẽ lập tức bắt tay vào việc. Ðiều khiến anh bất ngờ nhất chính là số lượng người cần giúp ngày một nhiều. Không phải anh thấy phiền hay mệt vì được “nhờ vả” nhiều mà bởi vì anh không ngờ những gởi gắm ấy khiến anh thương cảm đến như thế. Người đàn ông này thậm chí còn hăng say hơn cả khi làm việc thường ngày…

Anh Ân vốn có một công ty sản xuất, thiết kế áo thun thời trang và đồng phục nên công việc gắn liền với việc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, do đó nhận chỉnh sửa giúp ảnh thờ không phải việc khó với anh. Chỉ là trong sự gấp gáp với những hình ảnh chất lượng thấp, độ phân giải kém khiến anh mất nhiều thời gian hơn. Áp lực lớn hơn là số lượng người nhờ giúp khá cận nhau và hầu như đều cần gấp. Những cuộc chuyện trò cùng người lạ hằng ngày cùng bao câu chuyện đau lòng trước sự mất mát to lớn của họ khiến anh Ân dù có những ngày phải thức đến 2 - 3g sáng vẫn gắng gượng ngồi vào bàn máy. “Có người khóc trong điện thoại vì nghẹn ngào nhắc đến tấm ảnh thờ tạm mà họ có thể dùng cho người nhà của mình chỉ là tấm ảnh thẻ 3x4. Nghe vậy ai lại không xót xa thay cho cả người ra đi lẫn người còn ở lại”, anh Ân nhớ lại. Không ít câu chuyện phía sau những tấm di ảnh khiến anh ám ảnh mãi vì sự chia cách sinh tử khiến bao người trở nên đơn côi trong sự mất mát, âu lo… Mải miết suốt hai tháng trời, số lượng ảnh thờ đến nay anh giúp đã gần đến con số 400, cũng là chừng đó mảnh đời, sự ra đi anh được biết rõ. Những đám tang vội vàng trong mùa Covid-19 có thể khiến mọi thứ không được chu toàn như ngày bình thường, song có được tấm ảnh tử tế, trang trọng để hương khói đó là mong muốn giản dị nhất mà người ở lại muốn chuẩn bị. May mắn thay còn có những ý tưởng và tấm lòng như anh Nguyễn Ân.

Thực tình kế hoạch lúc đầu của anh là sẽ in và đóng khung gởi đến cho các gia đình đã nhờ làm ảnh thờ nhưng đã cố gắng liên lạc với tất cả nhà in quen biết mà họ đều đã nghỉ. May chỉ có một nhà in đã chấp nhận nhưng họ không giao hàng được. Trong khi đó, đặt người giao hàng rất khó vì ít hoạt động cho nên anh đành phải gởi tập tin ảnh đã chỉnh sửa lại cho họ. Anh cũng gợi ý, nếu muốn thờ, hãy mở ảnh trên điện thoại, Ipad và chuyển lên tivi để thờ tạm thời, rồi đợi hết giãn cách sẽ in sau. Anh nhận được nhiều lời cảm ơn và lấy đó làm niềm vui nhỏ trong những ngày nhiều mất mát. Hỏi anh có cảm thấy sợ hay ám ảnh không khi bỗng nhiên liên tiếp ngồi nhìn ảnh người mới mất thì người đàn ông này cười hiền nói rằng, những nỗi sợ bay biến mất ngay khi bắt tay vào công việc bởi anh luôn ghi nhớ tinh thần yêu thương của đức tin Công giáo mà anh được nuôi dưỡng. “Nếu có rối trí, mình đọc kinh cầu nguyện để có thêm sức mạnh. Tôi xin Ngài sức mạnh để có thể không bỏ sót lời nhờ cậy của ai cần đến tôi”, anh Ân tâm tình về những tháng dài của dịch bệnh.   

Hiện dù Sài Gòn đã hết giãn cách nhưng anh Ân sẽ vẫn tiếp tục công việc chia sẻ của mình khi còn người cần anh giúp.

Tác giả bài viết: Minh Hải

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây