Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Cecilia - Ký sự một chuyến đi

Thứ bảy - 14/11/2015 04:49
- Ba ngày ba đêm là thời gian Ca đoàn Cecilia Vinh Hương du hí Đà Lạt và Phan Thiết.

"Việc ca hát trong nhà thờ" không đơn thuần như những buổi văn nghệ bỏ túi, trình diễn một đêm ca nhạc. Mà phải chuyên chăm luyện tập, có tinh thần sinh hoạt nhóm, luôn gắn bó mật thiết với đường hướng của Giáo Hội, để giúp cộng đoàn cầu nguyện một cách trọn vẹn. Muốn được như thế, không chỉ đóng khung trong khuôn khổ sinh hoạt đạo đức, gò bó trong khuôn viên giáo xứ mà phải ra đi để "biết ta, biết người".

Hằng năm, cứ vào dịp lễ kính thánh nữ Cecilia, bổn mạng ca đoàn Cecilia,  ban điều hành và các ca viên cứ băn khoăn tính toán, năm nay ta tổ chức gì đây? Ăn uống, sinh hoạt dã ngoại, du lịch...Thật khó để biểu quyết. Khổ nỗi, thời gian này thường đúng vào mùa thu hoạch cà phê, hơn nữa, nguồn thu của ca đoàn hằng năm từ tiền xin hát lễ không đủ để chi phí sách hát, photo và các khoản "hiếu hỉ ". Sau khi họp bàn và thống nhất muốn tổ chức thì phải tính đến phương án "chung hụi". Thật tội nghiệp, ít nhiều vì việc  "góp gạo nấu cơm chung" ấy mà số thành viên tham gia bị hạn chế, chỉ có 24 trên tổng số 42 ca viên. (thực ra trong chuyến đi gồm 27 người, nhưng có 3 người là cựu ca viên và người thân ca đoàn)
 

 
3 giờ sáng thứ sáu ngày 06.11.2015, tập trung trước tòa Mẹ để xin ơn bình an.

3 giờ 15, Du Lịch Hoàng Anh, chiếc xe quá quên thuộc với bà con Đăkmil ( xe Quyền Chính) lăn bánh hướng quốc lộ 28, điểm đến đầu tiên là Đà Lạt. Bầu khí hăm hở, vui tươi đã xóa đi cái lành lạnh đầu đông; chuyện trò rôm rả, phấn khích đã quên đi những phút chốc choáng mệt vì đường ngoằn ngoèo đèo dốc.

6 giờ 00, đến Quảng Khê, đoàn nghỉ ngơi điểm tâm. Quả đúng như nhiều người thường nói, ăn sáng giờ này thật "đúng bài",  vì nước lèo đang còn "dzin". Không biết do đang cơn đói hay sao mà ai cũng khen nơi đây phở ngon và rẻ hơn Đăkmil ta nhiều.

8 giờ 00, Ngã ba Liên Khương, Đức Trọng, dừng nơi đây để đón thêm hướng dẫn viên du lịch (một người bạn của Caohuong đã hơn 40 năm chưa một lần gặp lại). Chuyện bè bạn chưa thể hàn huyên, chỉ dành tâm huyết để chu toàn nhiệm vụ được giao.
 

10 giờ 30, nơi tham quan đầu tiên là Hồ Tuyền Lâm, có độ cao 1000 mét so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố 5 km về phía Nam trên đoạn đường đèo Prenn. Cũng nơi đây, núi Phụng Hoàng, có Thiền Viện Trúc Lâm lớn nhất Đà Lạt và cũng là điểm tham quan hấp dẫn không kém.

Sau 45 phút tham quan, mọi người đã thấm mệt vì thời tiết giờ này nắng nóng, hơn nữa chỉ một tô phở tái buổi sáng ở Quảng Khê tuy ngon nhưng không đủ cầm cự cho đến giờ này. Đoàn "xuống núi".

Tìm đến một nơi để ăn trưa có tiêu chuẩn ngon, bổ, rẻ cũng không hề đơn giản, tuy đã được người bạn của ông hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn, lái xe cũng phải lòng vòng khá lâu mới tới quán cơm 44, số nhà 44, nằm trên đường Hùng Vương. Cơm dĩa, cơm phần, đoàn dùng "tất tần tật, (chỉ khốn một  nỗi vì buổi trưa nên chủ quán không dám dọn rau ra nhiều vì sợ héo úa).
 


12 giờ 30, Cơm trưa xong, đoàn tranh thủ đến tham quan nhà thờ Con Gà. Nhà thờ này được khánh thành vào năm 1942, sau 11 năm thi công. Nhà thờ Con Gà tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman, thiết kế hình chữ thập với chiều dài 65 mét, rộng 14 mét, điểm cao nhất là 47 mét. Nhìn con Gà, nhận ra tội lỗi chối Chúa của Phêrô “Nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần” (Mt 26, 34).

13 giờ 00, không bỏ lỡ cơ hội và cũng để tránh cái nắng gắt buổi trưa, đoàn ghé Dinh Bảo Đại, Dinh 3, dinh thự thật đẹp đẽ và trang nhã, nằm trên ngọn đồi cao 1539 mét, trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm 2,5 Km về phía Nam. Điều đáng nhớ nhất khi ca đoàn tham quan nơi đây là sự nhắc nhở của người trông coi di tích vì đoàn ta quá vui vẻ và thoải mái... Cũng chẳng lạ chi mốt "ăn to nói lớn" của dân nhà mình nữa.
 

14 giờ 00, đoàn đến vườn hoa Đà Lạt, số 2 Phù Đổng Thiên Vương, cách trung tâm thành phố 2 km để chiêm ngưỡng muôn hoa đua sắc. Chỉ mới bước vào cổng chào, như những đàn bướm tỏa ra muôn hướng để tìm đến hương nhụy và khám phá vẻ đẹp của các loài hoa. Người người đua nhau tạo dáng ghi lại những khoẳng khắc đáng thương, đáng nhớ trong vườn hoa thơ mộng này.

Nét đẹp của loài hoa Quỳnh tím; dáng kiêu sa của những đóa Thu hải đường hai màu, vẻ quyến rũ của búp xương rồng Nhật; nét xinh xắn đáng yêu của những nụ hồng đèn búp bê... Thật xứng đáng với tên gọi "xứ sở của những loài hoa". 

15 giờ 00, mệt nhoài vì 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, hơn 5 tiếng rảo bước tham quan. Ông bạn hướng dẫn viên du lịch cũng cáo lui vì bận. Và giờ này đoàn đã thấm mệt và theo sự hướng dẫn của em Trần Đức Nguyên, một thành viên ca đoàn, dẫn đến Hotel Quỳnh Nhi, 9a Lý Tự Trọng để ổn định chỗ nghỉ ngơi.

Theo chương trình, sau bữa cơm tối mọi người mới đi xem chợ hoặc mua sắm. Ai ngờ, có một số chị  em trong ca đoàn không thể hoãn lại sự sắm sửa muộn màng được, nên sau khi nhận phòng, rửa ráy sơ sài đã cao chạy xa bay ra chợ, để một số bạn trẻ và bạn già ở nhà chờ dài cổ.
 

Quả thực, chợ Đà Lạt có một sức hút lạ thường, vì rất nhiều hàng hóa về chủng loại và rất phong phú. Ngắm hoa tươi, rau củ, hàng len, trái cây cho đến rượu vang, mứt, trà... Bởi thế, trong đoàn ai ai cũng nao nức đến chợ để mua một số hàng để kỷ niệm một lần ghé thăm, hơn nữa khi về cũng muốn có tí quà cho người thân.

Đặc biệt, dạo quanh chợ đêm (chợ âm phủ), khách nhà mình nói năng thả giàn, không cần phải "uốn lưỡi" nhiều lần, bởi tề tựu về đây lúc này, đầy đủ mọi thành phần, từ Bắc Trung Nam; đủ mọi tầng lớp giai cấp, sĩ công nông thương.... Một bầu khí nhộn nhịp đầy sức sống của thành phố đầy sương quả là lý thú.

Đã hơn 9 giờ đêm mà đoàn chưa thể "gom quân", tay xách, nách mang, thậm chí có người phải nhờ xe thồ giao hàng đến nhà nghỉ... và tới lúc cũng sợ rằng, nhà xe không còn chỗ để sắp xếp hành lý, đồ đạc, mọi người cũng phải trở về nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục hành trình.
 

7 giờ 30 thứ bảy ngày 07.11.2015, sau khi ăn sáng xong, đoàn lên đường hướng về Phan Thiết, lúc này mỗi người cảm thấy xe hình như chạy chậm hơn, nặng nề hơn. Đúng thật, từng đùm, từng gói hàng hóa đã chiếm hết những khoảng trống còn lại. Thế mà vẫn chưa thỏa mãn, có mấy chị còn nhờ bác tài ghé mua thêm một vài yến trái hồng để "giải sầu"  trên xe, may mà dò mãi không còn nơi nào bán trên đường. Cuối cùng, biết được em Anh Tuấn, thành viên trong đoàn có mua sẵn một ít để về làm quà, thế là cả xe náo nức "mổ xẻ".

11 giờ 00, đến khu vực Mũi Né, Phan Thiết. Vì ăn quá nhiều hồng, nên xót ruột. Thật khó để tìm được nơi ngon bổ và rẻ, đoàn phải tạm dùng qua loa cơm bụi hầu lấy sức. Tất cả đều động viên nhau, ăn tạm rồi ta hẹn nhau đến bãi biển thỏa sức mà "lên đời".
 

12 giờ 30, tới bãi tắm Sóng Biển Xanh. Sau khi yên vị chỗ nghỉ ngơi, người lo mua hải sản, kẻ chạy lấy "nước cay" mang theo. Thế là ca đoàn thỏa thích vui đùa với sóng biển, vui vẻ thưởng thức hải sản. Vùng vẫy dưới biển khoảng ba bốn mươi phút lại lên nhâm nhi, cứ thế, cứ thế nhiều lần. Một số anh em động viên nhau, "lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần..." nên sẵn sàng móc hầu bao để thưởng thức, vì dân ta khổ cực đã nhiều rồi.

Sau gần 4 giờ tại bãi biển Sóng Biển Xanh, đoàn lên bờ và đến nhà nghỉ Sóng Biển (vì chỗ đồng hương, nên có anh chị Sơn, con ông bà Trung Thông, người con Vinh Hương đặt phòng giúp). Khi đã ổn định, đến 18 giờ, đoàn cùng nhau đi tham dự thánh lễ chiều thứ bảy (thay lễ Chúa Nhật) tại nhà thờ Vinh Phú, 374, Lê Lợi, Phường Hưng Long, Gp. Phan Thiết.
 

Tối đến, cơm nước xong, không để uống phí thời gian, đoàn vào Siêu thị Co.oop Mart Phan Thiết, tại đây nhiều người cũng sắm thêm một số đồ dùng cần thiết.

Sáng Chúa Nhật 08.11.2015, sau khi điểm tâm, một số anh em ở lại khu vực nhà nghỉ Sóng Biển để thưởng thức thêm một vài món cá tươi vừa được ngư dân đem về, số còn lại tiếp tục dạo chợ Phan Thiết và mua thêm một ít cua ghẹ cũng như mắm tôm... để coi như một dịp về miền biển vậy.

9 giờ 30, từ giã thành phố Phan Thiết, đoàn tiến về với Mẹ Tà Pao, đây là điểm cuối cùng trong chuyến du hí, hơn nữa sau hơn 2 ngày thả giàn, thưởng ngoạn nhiều nơi trong ồn ào, náo nhiệt và lắm lúc cũng có phần căng thẳng, nên đoàn cũng muốn dành những giây phút tĩnh lặng và linh thiêng nhất để tỏ bày với Mẹ.

12 giờ 15, Linh địa Đức Mẹ đã hiện rõ trên triền núi Tà Pao. Tiết trời giờ này êm dịu, bởi mây mù đang che phủ, thật thuận tiện để những người con yêu mến Mẹ nhẹ nhàng tiến lên kính viếng. Khi toàn đoàn lên đến Đài Mẹ, thì trời bỗng đổ mưa, mọi người phải sang ngôi nhà chờ để cùng nguyện kinh dâng Mẹ.
 

Trên tay mỗi người cầm một cành bông, tượng trưng cho niềm ao ước cõi lòng được tình trắng nhờ Mẹ chở che. Chúng con ao ước mãi như bông hoa tươi xinh để hằng ngày nguyện gẫm và làm sáng danh Mẹ.

Trước khi dâng lời kinh lên Mẹ, trưởng đoàn gợi lên trong mỗi thành viên tham dự, sau hơn hai ngày chúng ta đồng hành với nhau, đương nhiên là có sự che chở của Mẹ. Với niềm tin sâu xa nhất, ước mong mỗi người hãy thành tâm nhìn lại mấy ngày qua, chúng ta đi với nhau, ăn với nhau, cùng nhau sinh hoạt vui chơi, đương nhiên không tránh khỏi những sai sót, vướng víu đôi điều. Kẻ muốn nghỉ, người đòi đi...làm sao mà vừa lòng hết 27 tâm trạng được. Vậy thì, trước Linh Đài Mẹ đây, chúng ta xin gởi lại những bất toàn, những nỗi vui  buồn, những khát vọng sâu xa, thầm kín nhất để cùng dâng lên Mẹ, đồng thời cũng dâng lời tạ ơn, và xin Mẹ cùng đồng hành với chúng ta suốt mọi ngày trong cuộc sống.
 

Tiếp đến, cùng dâng lên Mẹ lời kinh, tiếng hát và khúc nguyện cầu thành tâm nhất. Vừa dứt lời kinh, thì cơn mưa cũng vừa tạnh. Kế đến lần lượt từng người tiến ra Đài Mẹ để dâng những cành bông tươi xinh.  Trước khi chào Mẹ để lên đường trở về, mọi người không quên đến bên Mẹ Tà Pao để ghi lại những tấm hình kỷ niệm.

11 giờ  00, về đến Vinh Hương - Chuyến du hí của ca đoàn Cecila nhân dịp Mừng Lễ Bổn Mạng 2015 khép lại. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, của thánh bổn mạng, chúng con được ơn  bình an và hiệp nhất trong Thiên Chúa, Đấng luôn gìn giữ và chở che trên mọi nẻo đường trần thế.
 
 
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây