Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô - Lễ linh hồn

Thứ ba - 04/11/2014 01:49
Kết thông niềm tin vào Đức Kytô. Chính là chìa khóa mở cánh cửa sự sống mới và giúp con người vượt qua ngưỡng cửa thời gian. Để đến gặp Đấng Alpha và Ômêga, nghĩa là Đấng khởi nguyên và tận cùng

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 1-1-2014, tại nghĩa trang giáo họ Phaolô. Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm quản nhiệm giáo xứ Vinh Hương đã cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tham dự thánh lễ có bà con giáo dân trong giáo họ và một số giáo dân trong giáo xứ quy tụ về để hiệp thông cầu nguyện. Cùng với sự hiện diện ban kèn Gabriel để dâng lên Thiên Chúa những nốt nhạc tôn vinh cảm tạ, ngợi khen các thánh nam nữ ở trên Trời và cũng để cầu nguện cho các linh hồn còn ở nơi thanh luyện chờ ngày vào hưởng vinh quang Nước Thiên Chúa
 
Mở đầu thánh lễ cha chủ tế đã nói lên ý nghĩa phụng vụ. Sáng nay Hội Thánh kính nhớ các thánh nam nữ ở trên Trời. Giờ đây chúng ta cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Hôm nay cũng là lễ chúa nhật 31, Hội Thánh kính nhớ Đức Kitô đã chết cho nhân loại và qua cái chết của Ngài, chúng ta được đến trong vinh quang Nước Chúa. Chính vì điều đó, chúng ta cầu nguyện cho những người thân cận đã qua đời, để thực hiện lời Gáo Hội dạy là chúng ta phải liên kết với nhau trong tình hiệp thông giữa người sống và người đã qua đời. Đó chính là đức tin của người Kytô giáo. Vì thế giờ đây chúng ta cầu nguyện cho những người đã ra đi đang nằm ở nơi đây và những người không nằm ở đây, các ngài đang rất gần gũi với chúng ta, chúng ta quy hướng về các ngài, vì các ngài cũng là sinh linh trước mặt Chúa và cũng đáng được hưởng vinh quang của Chúa.
 
Trong bầu khí thắm nghĩa tình nồng của buổi lễ. Cha chủ tế đã quảng diễn lời Chúa với ba ý tưởng để cộng đoàn suy diễn:
 
1. Chúng ta có chết là chết với Đức Ki tô
2. Qua cái chết con người được gặp gỡ Thiên Chúa
3. Điều kiện phải có để được vào nước Thiên Chúa
 
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ tế cùng với cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính cầu nguyện cho các linh hồn theo ý của Đức Giáo Hoàng
Sau thánh lễ cộng đoàn viếng mộ cầu nguyện cho người thân và ra về trong ánh nắng chiều đang khuất dần qua ngọn đồi.

Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương
 

 
Tâm tình của Ban hành giáo họ Phaolô
 
Theo truyền thống giáo hội hằng năm, tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn.
 
Sự hiện diện của chúng ta hôm nay, trước bàn thờ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài nói lên lòng hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên.
 
Mọi người ai cũng đều có một ngày mở mắt chào đời, và cũng có một ngày sau cùng của cuộc đời,rồi được bọc trong cổ áo quan chôn vùi dưới lòng đất Mẹ, chúng ta và họ cùng chia sẻ cuộc sống niềm tin tình người với nhau.
 
Họ ra đi nhưng vẫn hằng hiện diện trong trái tim tình yêu của chúng ta, họ vẫn sống động trong tâm tình biết ơn của chúng ta, mỗi khi dâng thánh lễ cầu nguyện trong niềm tin:
 
Tin các Thánh thông công,
Tin phép tha tội,
Tin xác loài người ngày sau sống lại.
 
Chúng ta hân hoan cảm tạ, đội ơn  Chúa đã đoái thương giáo họ Phaolô.
Xin được thay mặt BHG cám ơn cha quản nhiệm,HĐGX, các ban ngành đoàn thể, cám ơn quí ân nhân xa gần đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ giáo họ chúng con ngày càng biết noi gương, học hỏi làm chứng nhân cho Chúa và luôn giữ vững đức tin. các Ngài để GH biết đem tin mừng Chúa mà sống đạo vững vàng hơn
 .
 Nguyện xin Chúa và Mẹ đổ tràn hồng ân xuống trên quí vị  
Anna Kim
 










 
 
 
HÌNH ẢNH: Anna Kim & Trần Nghĩa
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây