Giáo xứ Vinh Hương

Lễ bổn mạng giới Hiền mẫu giáo xứ - với tiếng "xin vâng"

Thứ hai - 26/03/2012 03:41
- Lạy Chúa, này tôi xin đến để thi hành thánh ý Chúa
Lễ bổn mạng giới Hiền mẫu giáo xứ - với tiếng "xin vâng"
Thánh lễ bổn mạng giới Hiền mẫu giáo xứ, lắng đọng những tiếng "xin vâng". Kiệu Mẹ, nhạc kèn nổi, tiếng "xin vâng"; lời dẫn, nói "xin vâng"; tâm tình đầu lễ, cha quản xứ gợi ý "xin vâng"; bài chia sẻ, tuân phục ý Chúa, thưa "xin vâng", cha Phêrô; lời nguyện giáo dân, tha thiết, tình "xin vâng" và kết thúc thánh lễ, tung hô với Mẹ "xin vâng"

Mẹ ơi! cuộc sống hôm nay, con dâng lên  Mẹ với những vui buồn đầy  vơi.
Mẹ ơi! cuộc sống mai ngày, ưu tư phủ đầy con dâng lên Mẹ, Mẹ ơi!


"xin vâng". Thánh lễ Truyền Tin, bổn mạng giới Hiền mẫu, được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 26.03.2012 tại nhà thờ giáo xứ.


 
Đời con, từng ngày bước theo  "xin vâng" và để sống được lời xin vâng ấy. Xin Mẹ cho chúng con mỗi ngày biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.
 

 
Lời "xin vâng" lúc sứ thần truyền ấy, Đức Maria đã giữ trong lòng. Không chỉ ngay giây phút ấy nhưng cả cuộc đời, Đức Maria "xin vâng" và "xin vâng" cho đến cùng dưới chân thập giá. Có lẽ không ai trên cõi đời này đã can đảm nói lời "xin vâng", sống lời xin vâng như Mẹ.

Mẹ đã từng đáp xin vâng, Mẹ đã từng sống xin vâng, với trái tim rực sáng.
Mẹ hãy cầu Chúa cho con, được sống trọn tiếng xin vâng, giữa cuộc đời gian truân



 
Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quý, đoàn con kính chào. Là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người


 
Xin vâng là xin tuân phục ý Chúa.
Xin vâng là xin cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, với sự từ bỏ mình, với sự tuyệt đối phó thác đời mình trong tay Chúa.



 
Sau lời "xin vâng" của Ðức Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế nhập thể trong lòng Ðức Mẹ. Tất cả đều diễn tiến một cách âm thầm, khiêm tốn. Từ đó "xin vâng" đã được coi như một giao ước mới, một bài ca mới, một con đường mới, của con người mới.
 

 
“Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa”.
 

 
Xin cho lời "xin vâng" của các bà, các mẹ và các chị trong giới Hiền mẫu giáo xứ được hiệp thông sâu sắc với lời "xin vâng" của Ðức Mẹ, thì đây sẽ là một hy vọng mới cho tương lai bản thân, gia đình, giáo xứ, Hội Thánh và cho tất  cả  nhân loại.
 
ALBUM ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây