Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Ca đoàn Cecilia mừng bổn mạng

Chủ nhật - 23/11/2014 03:50

"Xin cho hồn xác con được tinh khiết để con khỏi bẽ bàng" (TV 118)
 
19g00 tối thứ bảy, 22 tháng 11, ca đoàn thanh niên giáo xứ mừng kính thánh bổn mạng Cecilia, trinh nữ, tử đạo. Phụng vụ thánh lễ nhằm ngày lễ Chúa nhật 34 thường niên, kính Chúa Kitô Vua vũ trụ.
 
Lời dẫn đầu lễ mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ca với thánh nữ Cecilia "dâng muôn khúc hát lên toà cao thiên cung" và "nguyện một đời dâng hiến không ngơi, bằng những khúc ca cung đàn để làm sáng danh Chúa Trời nơi trần thế", trong lúc các ca viên trang trọng và hân hoan tiến bước vào cung thánh và cùng với cha chủ tế dâng hương bàn thờ.
 
Khai mở thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn noi gương thập giá, sống đời hy sinh như thánh nữ Cecilia để tôn vinh Vua Giêsu. Bởi lẽ, vương quốc của Ngài là vương quốc của tình yêu thương, ai muốn theo Ngài, phải bước vào con đường mà Ngài đã đi qua, con đường hy sinh thân mình vì tha nhân. Cha ngỏ lời cảm ơn mà mời gọi cộng đoàn phụng vụ chúc mừng ca đoàn Cecilia trong ngày lễ mừng kính thánh bổn mạng.
 
Trong bài giảng lễ, cha quản nhiệm chia sẻ ý nghĩa của vương quyền Đức Kitô và kêu gọi cộng đoàn phụng vụ hãy trở nên một trong Người. Cha diễn giải lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa: "Vua chúa trần gian cai trị bằng quyền lực nhưng Đức Giêsu Kitô trị vì bằng tình yêu, vì Người chính là tình yêu". Và vì tình yêu mà Đức Kitô đã chịu chết nhục nhã để cứu chuộc nhân loại tội lỗi và qui tụ chúng ta về với Thiên Chúa Cha trong Nước Trời.

Vì tình yêu Thiên Chúa là chiếc cầu nối mọi ngăn cách, cha nói thêm: "Tình yêu Thiên Chúa là nên một và ở cùng". Để được nên một với Đức Kitô, chúng ta hãy biết nhìn nhận mình là người yêu đuối tội lỗi như người trộm lành trên núi Sọ, và bước đi trên đường của Người đã đi: Con Đường Thập Giá, nghĩa là hy sinh vì tha nhân như Chúa Giêsu là Vua của kẻ sống và kẻ chết đã đi qua. "Người là vua vũ trụ, vua trên hết các vua và vua của cõi lòng mỗi người chúng ta", cha kết luận.
 
Lời nguyện tín hữu kêu gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho sự hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn, củng cố niềm tin và mạnh dạn loan báo Tin Mừng trong thực tiễn xã hội lắm nhiễu nhương hôm nay, đồng thời cũng nguyện xin cho mọi người ý thức hơn về trọng trách của mình đối với giáo xứ và tìm được niềm vui khi phục vụ.
 
Trước phép lành kết lễ, một lần nữa cha quản nhiệm ngỏ lời khen ngợi tinh thần hy sinh phục vụ và kỹ thuật thánh nhạc của ca đoàn Cecilia và lại một lần nữa, cộng đoàn phụng vụ rộn rã vỗ tay chúc mừng.
 

























 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây