Giáo xứ Vinh Hương

Chút ân tình sau những ngày hồng ân

Thứ sáu - 22/11/2013 17:56


CHÚT ÂN TÌNH SAU NHỮNG NGÀY HỒNG ÂN

Tuần tĩnh tâm các Linh mục giáo phận đã khép lại, mỗi người lại trở về với công việc, với đàn chiên của mình. Từ những gợi ý của Đức Giám Mục giảng phòng, các Linh mục như tìm lại được chính mình, tìm lại được căn tính của thiên chức và cũng từ đó tìm lại được ý nghĩa của mầu nhiệm tự hủy mà Thầy Chí Thánh của mình đã sống và đã kinh qua.

Xin tri ân những bài chia sẻ và những kinh nghiệm sống từ những đấng bậc đã trải nghiệm cuộc đời ơn gọi Linh mục, để rồi thế hệ sau có được những vốn liếng cho đời phục vụ và song hành với mọi người, đặc biệt là người nghèo.

Những ngày tĩnh tâm cũng sẽ đi vào quá khứ, những bài học cũng sẽ đọng lại trong mỗi con người theo những cảm nhận và suy nghĩ của riêng bản thân, nhưng tâm tình đọng lại nơi người viết sâu đậm nhất có thể nói là giờ chầu kết thúc tuần tĩnh tâm.

Giờ chầu tạ ơn sau ngày tĩnh tâm cuối thật sự ấn tượng và có ý nghĩa không chỉ với bản thân nhưng còn làm thổn thức bao trái tim của người mục tử. Sau bài Tin mừng là những lời chia sẻ của vị Cha chung giáo phận. Ngài như gói trọn tất cả những gợi ý sống trong tuần tĩnh tâm và dâng về Chúa Thánh Thể, tiếp theo là nghi thức lặp lại lời tuyên hứa của các Linh mục. Tất cả các Linh mục xếp hàng tiến lên đặt tay trên Sách Thánh, lặp lại lời hứa của Thiên chức: Chúa là gia nghiệp đời con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Từng Linh mục với mái tóc còn xanh của tuổi đời linh mục, cho đến những vị cao niên, dù cho bệnh tật, đau yếu, vẫn khiêm tốn xếp vào hàng để cùng bước tới, nói lên tâm tình quyết tâm của mình.

Con xin chọn Người làm gia nghiệp con mãi mãi, trót đời con, trót cả tuổi xuân của con luôn thuộc trọn về Ngài. Khi bài hát này được cất lên, cũng là lúc cảm xúc của mỗi Linh mục như tràn ra khỏi trái tim, chảy tuôn đến với mọi linh hồn, bởi họ đã thuộc trọn về Chúa, sống cho Chúa qua tha nhân. Lời bài hát cứ ngân nga đi vào lòng làm cho người viết cảm thấy sao đôi mắt mình cay cay, nghẹn ngào trong lời hát, một con người tội lỗi lại được Thiên Chúa ưu ái cho thông chia với Ngài những đặc ân lớn lao thế.

Đáp lại tình thương đó, sẽ là sự quyết tâm sống đúng thiên chức hay dùng nó như là phương tiện để đạt được mục đích khác. Lặp lại lời tuyên hứa như là nhắc lại cho bản thân người Linh mục ý thức phần thưởng vô giá mà Thiên Chúa đã trao cho mình để sống, để phục vụ theo tinh thần của Thầy Chí Thánh.

Tiếp theo là lời kinh tạ ơn qua bài hát TE DEUM. Với những nốt nhạc bình ca, tâm tình người thọ ân lại được khắc rõ. Thiên Chúa trao ban cho nhân loại biết bao hồng ân và tình thương, đáp lại đó là những sự vô tâm vô tình của con người, và một lần nữa bài hát gợi nhắc cho mỗi người hãy làm một điều gì đó để đền đáp ân tình, đền đáp hồng ân.

Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm và bao nhiêu năm phục vụ, liệu rằng có xứng với ơn gọi Linh mục cao quý của mình không, dù mái tóc đã bạc, chân đã yếu nhưng lòng còn son sắt hay đã chùn bước, dù mái tóc còn xanh, nhựa sống tràn trề nhưng có ý thức chức vụ mình có là một tặng phẩm của nhân loại mà mình được đại diện trao ban hay chỉ là đích điểm của tham vọng, và dùng như là phương tiện để tiến thân?

Trở về với công việc, với giáo xứ, mỗi Linh mục sẽ mang theo mình một tinh thần mới, một lòng mến mới, một trái tim mới và một con người Linh mục mới để đáp lại lời mời của Mẹ Giáo hội là sống Tân Phúc Âm hóa trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa.




 

Một Linh mục trẻ

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây