Giáo xứ Vinh Hươnghttps://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ bảy - 06/06/2026 02:10
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC GIOAN NGUYỄN VĂN THẮNG
Như thường lệ, ngay từ sáng tinh mơ, vào lúc 5 giờ sáng, cộng đoàn giáo dân tề tựu về Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương để tham dự Thánh lễ. Nhưng hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2026, Thứ Bảy đầu tháng, bầu khí giáo xứ trở nên vô cùng đặc biệt. Thánh lễ được cử hành trang nghiêm tại đài Đức Mẹ, nơi Tân Linh mục Gioan Nguyễn Văn Thắng trở về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cùng với Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh trong tâm tình hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã trân trọng giới thiệu và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Cha mới Gioan Nguyễn Văn Thắng. Là một người con ưu tú của Giáo xứ Ea Kmar, Cha Gioan cũng từng gắn bó và thực tập mục vụ 1 năm tại Giáo xứ Vinh Hương kể từ ngày 02/08/2020.
Sau bài công bố Tin Mừng, Tân Linh mục Gioan đã chia sẻ những tâm tình mục vụ sâu sắc:
“Kính thưa cộng đoàn, qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Ê-li-sa-bét, Thánh sử Lu-ca đã phác họa cho chúng ta thấy trải nghiệm của một người phàm khi lần đầu tiên nhận ra hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Mẹ, cũng như cách thức bà đáp lại mầu nhiệm ấy. Có thể nói, bà Ê-li-sa-bét chính là người đầu tiên dâng lời tôn kính lên Đức Trinh Nữ Maria.
Hội Thánh tôn kính Đức Mẹ qua nhiều tước hiệu khác nhau. Trong bài giảng hôm nay, con xin được chia sẻ về tước hiệu ‘Đức Maria – Đấng Trọng Thiên’ – một danh hiệu ca ngợi sự cao sang và linh thánh của Mẹ. Qua ba lời ngợi khen mà bà Ê-li-sa-bét dành cho Đức Mẹ, chúng ta sẽ phần nào thấu cảm được lý do vì sao Giáo hội hân hoan tôn vinh Đức Maria dưới tước hiệu này.
Trước hết, Đức Maria là Đấng Trọng Thiên bởi Mẹ là người được Thiên Chúa chúc phúc. Khi bà Ê-li-sa-bét cất tiếng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc’, bà không chỉ nhìn nhận Đức Maria như một người nữ được sủng ái, mà còn là người được chọn để mang trong mình Đấng Cứu Thế. Mẹ được chúc phúc theo một cách thế hoàn toàn đặc biệt: quyền năng của Đấng Sáng Tạo đã chuẩn bị và ban cho Mẹ khả năng trao truyền sự sống nhân loại cho Đức Giê-su. Chính nơi Mẹ, Thiên Chúa đã khởi đầu công trình cứu độ vĩ đại của Ngài. Do đó, tiếng reo vui lớn của bà Ê-li-sa-bét không chỉ là lời tán tụng kỳ công của Thiên Chúa, mà còn diễn tả niềm kinh ngạc và vui sướng tột cùng trước người phụ nữ được Thiên Chúa thực hiện những điều cao trọng.
Thứ đến, Đức Maria là Đấng Trọng Thiên vì Mẹ chính là Thân Mẫu của Thiên Chúa. Lời gọi của bà Ê-li-sa-bét: ‘Thân mẫu Chúa tôi’ là một danh xưng vô cùng tôn quý, khắc họa vai trò độc nhất vô nhị của Mẹ trong công trình cứu độ, đồng thời khẳng định mối tương quan mẫu tử thiêng liêng giữa Mẹ và Chúa Giê-su. Qua lời tuyên xưng này, bà Ê-li-sa-bét dẫn đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm Đấng đang được cưu mang trong lòng Mẹ – Đấng không chỉ là Vua Cứu Thế thuộc dòng dõi Đa-vít, là Con Đấng Tối Cao, mà còn là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa. Chính nhờ cung lòng trinh khiết của Đức Maria, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa nhân loại chúng ta.
Sau cùng, Đức Maria là Đấng Trọng Thiên bởi niềm tin tuyệt hảo của Mẹ vào Lời Chúa. Khi bà Ê-li-sa-bét ngợi khen: ‘Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em’, bà đã chỉ ra cội nguồn hạnh phúc của Đức Mẹ. Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi tôn vinh Đức Maria như mẫu gương hoàn hảo của niềm tin, sự khiêm nhường và lòng yêu mến Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Mẹ, chúng ta học biết cách mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, biết tín thác vào lời Ngài ngay cả trong những lúc thử thách, và biết quảng đại đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
Nguyện xin Đức Maria, Đấng Trọng Thiên và cũng là Người Mẹ dịu hiền của mỗi người chúng ta, luôn chuyển cầu cho đoàn con trước tòa Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ, giúp chúng ta biết sống khiêm nhường, vâng phục và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân trung thành của Tin Mừng, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với thế giới hôm nay. Amen.”
Cuối Thánh lễ, trước khi nhận phép lành từ Tân Linh mục, đại diện Hội đồng Giáo xứ đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dâng lời chúc mừng và trao tặng Cha mới Gioan bó hoa tươi thắm, gói trọn niềm hân hoan và tình yêu thương của đoàn con giáo xứ.