Thế giới ngày nay đang phát triển vượt bậc trong mọi lãnh vực. Sự phát triển này mang đến nhiều cơ hội để mỗi cá nhân có thể phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Nhưng chúng ta cũng nhận ra sự phát triển này đồng thời còn kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn và khó lường. Ngoài những vấn đề về chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai,... diễn tiến theo chiều hướng ngày càng xấu đi, thì con người còn phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống hàng ngày. Chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy của việc mưu sinh, thăng tiến, tranh đua,... Có người thành công đạt được những gì mình muốn, có người thất bại bị đào thải không thương tiếc.
Mỗi ngày, chúng ta luôn bận rộn, hối hả với những công việc, những suy nghĩ, những ước mơ và hoài bão. Chúng ta luôn phải cố gắng tiến về phía trước, về ngày mai, về tương lai. Vì thế, chúng ta nhiều khi không thể cảm nhận và khám phá được hết những gì là tốt đẹp và hạnh phúc ở chính cuộc sống hiện tại. Nên hãy chậm lại một chút khi có thể và đặc biệt là thay đổi những góc nhìn khác nhau để cảm nhận. Khi đó, ta sẽ thấy được rất nhiều điều kỳ diệu và hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc bình dị và gần gủi trong cuộc sống hàng ngày. Johann Wolfgang von Goethe, một cây cổ thụ của nền văn học thế giới đã nói: “Không có gì trên thế giới này là tầm thường cả. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người” và “Hãy thay đổi góc nhìn của bạn, rồi mỗi thứ bạn nhìn cũng sẽ thay đổi theo.” Đúng, chỉ cần thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ có được những trải nghiệm tích cực hơn. Tôi có đọc được một bài viết được đăng trên mạng Internet mà tôi nghĩ nó khá hữu ích cho chúng ta trong việc cảm nhận về cuộc sống, bài viết như sau:
- Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.
- Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi.
- Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.
- Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.
- Quan trọng không phải là năng lực của bạn, mà chính là tính cách, là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.
- Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn; khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình; hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã....
- Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.
- Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn, về những gì bạn đã làm cho họ.
- Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.
(Sưu tầm)
Vì thế, các bạn thân mến, trước những vấn đề chúng ta gặp phải hàng ngày: hãy thử thay đổi với các góc nhìn khác nhau để cảm nhận về cuộc sống. Lúc đó, ta sẽ thấy cuộc sống luôn tươi đẹp, nhiều ý nghĩa và có nhiều khung trời mà ta vẫn chưa khám phá được. Đừng để thời gian của bạn trôi qua trong sự nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng và hối tiếc.
Lm. Tađêô Nguyễn Ngọc Điều
https://giaophanvinhlong.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn