Giáo xứ Vinh Hương

Đây là mùa thường niên hay mùa phi thường?

Thứ sáu - 03/09/2021 21:10
Đây là mùa thường niên hay mùa phi thường?

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

một mùa thường niên nữa lại đến với toàn thể Giáo hội,

nhưng đối với chúng con, thời gian này chẳng bình thường chút nào

Mùa thường niên năm nay lại gắn liền với chiếc khẩu trang, giãn cách xã hội và vòng vây dịch bệnh. Số ca nhiễm Covid-19 ngày một đáng sợ. Những con số đang ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình, người thân cùng bè bạn với đủ thứ lắng lo, đủ nỗi sợ hãi. Số ca tử vong vì Covid -19 khắp nơi khiến những người còn sống cũng phải rung mình run sợ.

Lạy Chúa, chúng con phải làm gì đây? Chúng con phải làm gì bây giờ?

Lạy Chúa, có thể gọi những gì đang diễn ra là mùa thường niên được không?

Mùa thường niên này, khó khăn kinh tế đang ập đến với nhiều người, nhiều gia đình.

Những ông bố bà mẹ đang vất vả kiếm kế sinh nhai thì lại mất việc.

Đời sống, sinh hoạt, công việc đột nhiên thay đổi. Làm sao để thích nghi đây?

Lạy Chúa, có thể gọi những gì đang diễn ra là mùa thường niên được không?

Lạy Chúa, có lẽ không có thời điểm nào là bình thường cả.

Ngài đang ở đâu?

Xin nâng chúng con lên

để chúng con có thể thấy xa hơn những điều bình thường

để chúng con có thể nhận ra những dấu chỉ thời đại

để chúng con có thể chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau

để chúng con có thể chung tay làm những điều tốt đẹp cho xã hội.

Trong nhịp sống thường ngày này,

các nhân viên y tế vẫn ngày đêm làm việc,

láng giềng hàng xóm cùng nhau vượt qua khó khăn,

nhân viên an ninh liều mình gìn giữ bình yên xã hội.

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúng con chạy đến bên Ngài

với tất cả niềm hy vọng của con tim cùng những lời cầu xin tha thiết.

Chúng con nguyện xin vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa

Xin giúp chúng con hiểu rằng Người vẫn dõi theo và đồng hành với chúng con trong cuộc sống thường ngày

Xin giúp chúng con có thể nhìn thấy nhu cầu của những anh chị em đang phải vật lộn với miếng cơm manh áo,

và nếu chúng con có thể giúp đỡ họ, xin hướng dẫn chúng con theo cách bình thường nhất

Xin giúp chúng con có thể hiểu nhau trong các cuộc giận hờn, cãi vã để cùng vượt qua những mối đe doạ thật hư

Xin giúp chúng con có thể lưu tâm đến những tiếng khóc lặng thầm trong cuộc sống bình thường hơn là những lời nguyền rủa, ngăm đe, những giận hờn, oán trách.

Lạy Chúa, Chúa thánh hoá mọi thời, mọi nơi và mọi người trong cuộc sống nhân loại.

Xin cho Mùa Thường Niên này chính là mùa phi thường của Chúa. Amen

Ed Schmidt, S.J

Lược dịch: Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: www.dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây