Giáo xứ Vinh Hương

Bẻ ra đời mình

Thứ bảy - 01/08/2026 04:55
Suy tư Chúa nhật XVIII Thường niên – Tin Mừng: Mt 14,13-21
Bẻ ra đời mình
 
BẺ RA ĐỜI MÌNH

Giữa cuộc sống gắn liền với ruộng đồng, nương rẫy, ai ai trong chúng ta cũng hiểu giá trị của thành quả lao động và từng hạt lương thực. Chỉ những người từng trải qua những ngày giáp hạt, mùa màng thất bát hay giá nông sản xuống thấp mới cảm nhận được nỗi lo của cái đói, cái thiếu.

Thế nhưng, có một cơn đói còn âm thầm và dai dẳng hơn cả cái đói cơm bánh, đó là cơn đói của tình yêu, của sự cảm thông, của niềm hy vọng và của Bánh Hằng Sống.

Trong Tin Mừng hôm nay, trước đám đông đang đói khát, Chúa Giêsu không bảo họ tự tìm lấy lương thực, nhưng Người nói với các môn đệ: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Một lời mời gọi đầy thách thức, nhưng cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay.

Giữa một xã hội ngày càng quen với sự tính toán, "có vay có trả", "có qua có lại", con người rất dễ khép lòng trước nỗi đau của người khác. Chung quanh chúng ta vẫn còn biết bao người đang đói cơm bánh, đói sự quan tâm, đói một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ, một tấm lòng biết sẻ chia.

Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là những gì thật lớn lao, nhưng là một tấm lòng biết bẻ ra đời mình. Nếu năm chiếc bánh cứ được giữ khư khư trong tay, chúng mãi chỉ là năm chiếc bánh. Nhưng khi được trao đi trong tình yêu và đặt vào tay Chúa, năm chiếc bánh ấy đã trở thành lương thực cho cả một đám đông.

Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chỉ biết giữ lấy thời gian, khả năng, của cải và tình yêu cho riêng mình, tất cả sẽ dần trở nên nghèo nàn. Nhưng khi biết bẻ ra để phục vụ, để tha thứ, để yêu thương và quảng đại sẻ chia, cuộc đời ấy sẽ sinh nhiều hoa trái hơn ta tưởng.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để nhận ra những cơn đói đang giày vò bao người chung quanh. Xin mở tai chúng con để nghe lời Chúa nhắn nhủ: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Xin giúp chúng con biết bước ra khỏi sự an toàn của bản thân, biết bẻ ra đời mình mỗi ngày bằng những hy sinh nhỏ bé, những nghĩa cử yêu thương chân thành, để qua cuộc sống của chúng con, nhiều người được no thỏa không chỉ bằng cơm bánh, mà còn bằng tình yêu và niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây