Giáo xứ Vinh Hương

Tại sao bạn không có áo cưới?

Thứ sáu - 09/10/2026 08:51
Tại sao bạn không có áo cưới?

TẠI SAO BẠN KHÔNG CÓ ÁO CƯỚI?
Suy tư Chúa nhật 28 Thường niên - Năm A
Mt, 22, 1-14

Trong dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14), Chúa nhật XXVIII Thường niên tuần này, Đức Giêsu kể rằng một nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử và sai gia nhân đi mời khách. Nhưng những người được mời lại tìm đủ lý do để từ chối. Nhà vua tiếp tục sai người ra các ngả đường, mời tất cả những ai gặp được, bất kể tốt xấu. Chẳng bao lâu, phòng tiệc đã đầy thực khách.

Thế nhưng, giữa niềm vui của bàn tiệc, một chuyện bất ngờ xảy ra. Nhà vua nhìn thấy một người không mặc áo cưới và hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có áo cưới?” Người ấy không trả lời được và cuối cùng bị đưa ra ngoài.

Một người được mời, đã bước vào phòng tiệc, tại sao lại bị loại ra chỉ vì không có áo cưới? Phải chăng Đức Giêsu muốn nói với chúng ta một điều sâu xa hơn chuyện trang phục?

Được mời là một ân ban. Nhà vua không chỉ mời những người xứng đáng, nhưng mở rộng lời mời đến tất cả mọi người. Cũng vậy, Thiên Chúa không chờ con người trở nên hoàn hảo mới yêu thương và gọi mời. Ngài vẫn kiên nhẫn mở rộng vòng tay, trao cho mỗi người cơ hội đón nhận tình yêu và bước vào hiệp thông với Ngài.

Mỗi Thánh lễ, mỗi lần lắng nghe Lời Chúa, mỗi cơ hội làm hòa, tha thứ và trở về đều là những lời mời gọi tha thiết. Thiên Chúa vẫn dọn bàn tiệc và chờ đợi con người đến với Ngài.

Tuy nhiên, được mời không có nghĩa là đã sẵn sàng. Những người khách đầu tiên từ chối lời mời vì bận công việc riêng. Còn người không có áo cưới lại cho thấy một vấn đề khác: anh đã bước vào phòng tiệc, nhưng dường như chưa chuẩn bị cho sự hiện diện của mình nơi đó.

Hình ảnh ấy khiến ta nghĩ đến đời sống Kitô hữu hôm nay. Có người vẫn đến nhà thờ nhưng lòng còn xa Chúa; có người mang danh Kitô hữu nhưng cách sống chưa phản chiếu Tin Mừng; có người nhiệt thành trong các sinh hoạt đạo đức nhưng vẫn nuôi dưỡng lòng ích kỷ, ganh tị, giận hờn và xét đoán người khác.

Vậy áo cưới là gì? Đó không phải là vẻ đẹp bên ngoài hay những việc đạo đức chỉ để người khác nhìn thấy, nhưng là chiếc áo của một đời sống mới trong Đức Kitô: biết yêu thương, tha thứ, sống chân thành, quảng đại và thực hành Lời Chúa. Một người nghèo khó vẫn có thể mặc chiếc áo cưới tuyệt đẹp bằng lòng nhân hậu và sự khiêm nhường. Ngược lại, vẻ đạo mạo bên ngoài không thể che lấp một tâm hồn thiếu tình thương.

Mặc áo cưới không có nghĩa là phải trở thành người không bao giờ phạm lỗi. Đó là biết khiêm tốn nhận ra thiếu sót, can đảm sửa đổi và để ân sủng Chúa biến đổi cuộc đời mình mỗi ngày.

Lời chất vấn của nhà vua vì thế không chỉ dành cho người khách trong dụ ngôn, mà còn vang lên với mỗi người: “Con đã mặc áo cưới chưa?” Tôi có thể có tên trong sổ giáo dân, tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, nhưng đời sống của tôi đã thực sự mang dấu ấn yêu thương của Chúa chưa?

Bàn tiệc của Chúa vẫn được dọn, lời mời vẫn được gửi đến. Mỗi ngày còn sống là một cơ hội để chuẩn bị chiếc áo cưới của tâm hồn. Chúa không hỏi để mỗi người phải tuyệt vọng, nhưng để đánh thức và mời gọi hoán cải, trở về với Ngài.

Lạy Chúa, Chúa vẫn yêu thương và mời gọi con bước vào bàn tiệc Nước Trời. Xin giúp con biết cởi bỏ chiếc áo ích kỷ, giận hờn và kiêu căng, để mặc lấy chiếc áo yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin đổi mới tâm hồn con mỗi ngày, để đời sống con xứng hợp với lời mời gọi của Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây