Giáo xứ Vinh Hương

Thập giá trong đời

Thứ sáu - 28/08/2026 19:57
Thập giá trong đời
 
THẬP GIÁ TRONG ĐỜI
Suy tư Chúa nhật XXII Thường niên - Năm A
(Mt 16, 21-27)

 
Không ai trong chúng ta muốn đau khổ. Thế nhưng, Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng mời gọi mỗi người đón nhận và vác lấy thập giá của mình. Bởi một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống.

Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Có người mang thập giá bệnh tật, có người lo toan gia đình, công việc; có người đau vì những mất mát, hiểu lầm, thất bại; cũng có những thập giá âm thầm chẳng ai nhìn thấy. Ai trong chúng ta cũng đang mang một nỗi đau nào đó.

Nhưng trong ánh sáng đức tin, đau khổ không phải là một sự đày đọa, mà có thể trở thành một phương thế nên thánh khi được đón nhận trong tình yêu và kết hợp với Đức Kitô. Bởi nơi nào có thập giá, nơi đó có Thiên Chúa.

Thánh giá là một dấu chỉ, một lời mời gọi và một mặc khải: dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương ta; lời mời gọi ta biết yêu thương như Chúa; và mặc khải rằng tình yêu đích thực luôn có sự hy sinh. Đức Giêsu đã yêu đến cùng bằng con đường thập giá, và Người mời gọi chúng ta bước theo Người trên chính con đường ấy.

Muốn theo Chúa, trước hết phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mình không phải là phủ nhận giá trị bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, tự ái, tham vọng và ý muốn đặt mình làm trung tâm. Nhiều khi điều khó từ bỏ nhất chính là ý riêng của mình: ta muốn mọi người theo ý ta, và đôi khi còn muốn Chúa cũng phải làm theo ý ta.

Kế đến là vác thập giá mình. Vác thập giá là kiên trì đón nhận những hy sinh, khó khăn và trách nhiệm của đời sống mỗi ngày. Thập giá có thể nặng hay nhẹ khác nhau nơi mỗi người, nhưng khi biết vác cùng Chúa, thập giá sẽ không còn là gánh nặng vô nghĩa. Chính trong những hy sinh âm thầm ấy, tình yêu được lớn lên và đời sống được biến đổi.

Vì thế, điều quan trọng không phải là đời mình có thập giá hay không, nhưng là mình có Chúa trong lúc vác thập giá hay không. Đừng chỉ cầu xin Chúa cất thập giá khỏi đời mình; hãy xin Chúa ban sức mạnh để biết vác thập giá với lòng tin tưởng, kiên trì và yêu mến.

Lạy Chúa, xin cho con biết ra khỏi chính mình, ra khỏi những tính toán và ý riêng, để can đảm bước theo Chúa. Khi thập giá trở nên nặng nề, xin cho con đừng thất vọng, vì con tin rằng nơi nào có thập giá, nơi đó có Chúa. Xin cho con luôn nhớ rằng: thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn đến Phục Sinh; không phải là nơi tình yêu bị đánh bại, nhưng là nơi tình yêu được tỏ lộ trọn vẹn nhất.

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây