LẠY CHÚA, CON CỦA CON KHỔ SỞ LẮM!
SUY TƯ CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A
(Mt 15,21-28)
"Lạy Chúa, con của con khổ sở lắm!" Bạn đã bao giờ ở trong hoàn cảnh của người phụ nữ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay chưa? Có lẽ, cách này hay cách khác, nhiều lần chúng ta cũng đã thưa với Chúa như thế, nhất là khi nhìn thấy người thân, con cái mình đau khổ mà bản thân lại không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện.
Người phụ nữ Canaan có một người con gái đang bị quỷ ám khổ sở. Vì yêu con, bà đã vượt qua mọi rào cản để đến với Đức Giêsu. Bà không xin cho mình, nhưng xin cho con.
Điều đáng khâm phục nơi bà là một lòng tin kiên trì.
Lần thứ nhất, bà kêu xin: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhưng Đức Giêsu không đáp lại.
Lần thứ hai, bà vẫn tiếp tục cầu xin, dù nghe những lời tưởng như cánh cửa hy vọng đã khép lại.
Lần thứ ba, bà khiêm tốn bái lạy và tiếp tục phó thác “Thưa Ngài, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Chính lúc ấy, Đức Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Mỗi lần tưởng như Chúa khép lại một cánh cửa, bà lại tiến thêm một bước trong lòng tin. Chúa im lặng, bà không bỏ cuộc. Chúa thử thách, bà càng phó thác.
Có lẽ hôm nay cũng có những người cha, người mẹ đang mang trong lòng một nỗi đau như thế. Có người cầu nguyện cho một người con đau bệnh; có người lo lắng vì con gặp khó khăn; có người thao thức vì con đang xa Chúa, xa gia đình…
Có thể chúng ta đã nhiều lần thưa:
"Lạy Chúa, con của con khổ sở lắm!"
Nhưng rồi Chúa vẫn chưa trả lời.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng nản lòng khi Chúa im lặng. Bởi sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Người bỏ rơi. Đôi khi, chính trong sự chờ đợi ấy, Chúa đang làm cho lòng tin của chúng ta thêm trưởng thành.
Người phụ nữ Canaan đã vượt lên tất cả vì tình yêu dành cho con. Còn chúng ta, hãy học nơi bà một đức tin biết kiên trì, một tâm hồn biết khiêm tốn và một lòng phó thác không dễ dàng bỏ cuộc.
Nếu hôm nay bạn đang lo lắng cho một người thân, hãy tiếp tục cầu nguyện. Nếu đang đau khổ vì con cái, hãy tiếp tục phó thác. Và nếu Chúa vẫn im lặng, hãy cứ tin rằng Người vẫn đang lắng nghe.
Xin cho chúng con luôn có một đức tin mạnh mẽ như người phụ nữ Canaan, để dù trong thử thách vẫn biết bám lấy Chúa, bởi tình yêu của Người không bao giờ bỏ rơi những ai thành tâm chạy đến với Người.