Caritas Giêrusalem phân phát 10.000 hộp sữa bột cho trẻ em và các gia đình tại Dải Gaza
Việc phân phối được thực hiện thông qua mạng lưới các điểm y tế Caritas trên khắp Gaza, bảo đảm hàng cứu trợ đến tay các cộng đồng dễ bị tổn thương một cách nhanh chóng và an toàn.
Trong nhiều tháng, chiến tranh và tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt đã khiến việc tiếp cận các nhu yếu phẩm gần như bất khả thi, làm hàng ngàn trẻ sơ sinh rơi vào cảnh suy dinh dưỡng, còn các bà mẹ tuyệt vọng vì không thể nuôi con. Do đó, việc cung cấp ngay sữa bột được xem là một can thiệp thiết yếu để cứu sống nhiều trẻ em, đồng thời khôi phục niềm hy vọng và sự ổn định cho các gia đình đã phải chịu đựng những mất mát không tưởng.
Ông Anton Asfar, Tổng Thư ký Caritas Giêrusalem, chia sẻ: “Từ ngày đầu sau chiến tranh, các đội ngũ của chúng tôi đã không ngừng làm việc để hỗ trợ người dân Gaza, đặc biệt là những người yếu thế nhất: trẻ em, các bà mẹ và người cao tuổi. Trao tặng sữa bột không chỉ là cung cấp thực phẩm, mà là trao tặng sự sống và niềm hy vọng”.
Hiện nay, các đội y tế của Caritas vẫn tiếp tục hiện diện tại khu vực phía nam Gaza, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, hỗ trợ tâm lý – xã hội và các hình thức cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình tản cư. Caritas Giêrusalem cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương và các đối tác Giáo hội nhằm bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo được lưu thông an toàn và liên tục.
Khi Dải Gaza bắt đầu tiến trình hồi phục dài lâu, Caritas Giêrusalem tái khẳng định “cam kết vững chắc của mình trong việc sát cánh cùng người dân, mang lại lòng trắc ẩn, sự chữa lành và hy vọng cho những người cần được nâng đỡ nhất”.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn