Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha: “Các con là niềm hy vọng trong thế giới chia rẽ”

Thứ bảy - 18/10/2025 21:08
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm các bạn trẻ trên chiếc tàu buồm 'MED 25 - Bel Espoir' tại cảng Ostia
Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm các bạn trẻ trên chiếc tàu buồm 'MED 25 - Bel Espoir' tại cảng Ostia

Đức Thánh Cha: “Các con là niềm hy vọng trong thế giới chia rẽ”
 

Chiều ngày 17/10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến cảng Ostia, cách Roma khoảng 25 km, để gặp gỡ nhóm bạn trẻ trên con tàu buồm "Med25 Bel Espoir" – “Niềm hy vọng tươi sáng”. Ngài ca ngợi những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các nền văn hóa, tôn giáo và quốc tịch, đồng thời cảm ơn họ vì đã là những chứng nhân của hy vọng.

 

Con tàu buồm "Med25 Bel Espoir" đã đi qua các cảng Địa Trung Hải trong nhiều tháng với 25 bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch và tôn giáo khác nhau nhằm cổ võ tình huynh đệ giữa các dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau.

Cùng tham dự có Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Marseille, nơi khởi đầu dự án đào tạo hòa bình này. Trò chuyện thân mật cùng các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ trở thành “những dấu chỉ của hy vọng giữa hận thù, bạo lực và chia rẽ”, đồng thời mời gọi “học cách làm những người kiến tạo và thăng tiến hòa bình trong một thế giới đang ngày càng bị phân cực”.

Con tàu Bel Espoir, đóng từ thập niên 1940, đã lênh đênh suốt tám tháng qua, ghé thăm nhiều hải cảng như La Valletta, Tunis, Crete, Istanbul – nơi đoàn đã gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo – cũng như Ravenna và Napoli. Dự kiến điểm đến kế tiếp là Civitavecchia, nhưng theo lời mời của Đức Thánh Cha, họ đã chuyển hướng đến Ostia – vùng đất gắn liền với Thánh Augustinô và Thánh Monica và được Đức Thánh Cha gọi là “một hải cảng quan trọng trong lịch sử thế giới và của Giáo hội”.

Đức Thánh Cha nói với họ bằng tiếng Anh: “Chúng ta có thể hiệp nhất dù khác quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo, vì tất cả đều là con người”. Ngài cảm ơn các bạn trẻ vì những món quà của họ – một bức vẽ con tàu, một sách “Địa Trung Hải Trắng” và một bản đồ có chữ ký của tất cả mọi người – và ca ngợi họ là “dấu hiệu hy vọng cho Địa Trung Hải và cho thế giới".

Đức Thánh Cha chia sẻ với họ ba từ để hướng dẫn hành trình của họ: đối thoại, xây dựng các nhịp cầu và hòa bình. Ngài nói: “Hãy học lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Xây những nhịp cầu – không chỉ bắc qua Địa Trung Hải, mà giữa mọi dân tộc”. Ngài lưu ý rằng “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả các bạn trẻ – nhưng đó cũng là điều các bạn có thể dạy cho tất cả chúng tôi”.

Điều thứ ba, theo Đức Thánh Cha, rất quan trọng, là "học cách trở thành những người xây dựng hòa bình". Ngài nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tất cả chúng ta cùng sống trên thế giới này và chia sẻ một trách nhiệm chung: chăm sóc thụ tạo, chăm sóc lẫn nhau và cổ võ hòa bình trên toàn thế giới”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ và nói: "Cảm ơn các con đã đóng góp vào dấu chỉ này cho thế giới, dấu chỉ thực sự mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta”. “Mong rằng thế hệ của các con, và nhiều người trẻ khác như các con, sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến​​này – một sáng kiến ​​thực sự xây dựng hòa bình trên toàn thế giới. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn".

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây