Giáo xứ Vinh Hươnghttps://gxvinhhuong.net/uploads/gxvh_logofinal2.png
Thứ sáu - 19/06/2026 22:42
GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: TĨNH HUẤN – HÀNH HƯƠNG 2026
Sáng ngày 19.06.2026, 7.800 bà mẹ Công giáo trong 220 giáo xứ, giáo họ biệt lập thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột cùng nhau quy tụ về Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm, Xã Đoài (TTHH ĐTT Xã Đoài) để tham dự ngày Tĩnh huấn và Hành hương với chủ đề: “Mỗi Hiền mẫu là một Môn đệ Thừa sai”.
Ngày gặp gỡ được Ban Mục vụ Giáo dân Giáo phận (MVGD) tổ chức nhằm giúp các Hiền mẫu thăng tiến đời sống đức tin, đào sâu đời sống thiêng liêng, đồng thời củng cố và xây dựng hạnh phúc gia đình theo tinh thần Tin Mừng.
Hiện diện trong giờ khai mạc có Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, kiêm Phó Tổng Thư ký HĐGMVN; cha GB. Phạm Văn Phong – Giám đốc TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài; cha GB. Nguyễn Ngọc Sang – Trưởng ban MVGD Giáo phận; cùng Quý cha và Quý tu sĩ nam nữ.
Vào lúc 8g00, sau phần giới thiệu thành phần tham dự, cha Trưởng ban MVGD đã có lời chào mừng quý Đức cha, quý cha và chia sẻ tâm tình với các bà mẹ. Ngài nói: “Làm sao để bảo vệ gia đình được hạnh phúc trước những thách đố, cám dỗ của cuộc sống? Làm sao để giúp cho con cái mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống nhân đức, chu toàn bổn phận của người con cái Chúa? Đó là nỗi ưu tư của các bà mẹ trong cuộc sống hôm nay…”
Tiếp đến, Đức cha Gioan Baotixita chủ sự giờ kinh khai mạc, xin cho ngày Tĩnh huấn hôm nay khơi dậy trong mỗi người ơn gọi là môn đệ thừa sai của Chúa khởi đi từ gia đình. Sau đó, Đức cha tha thiết mời gọi quý Hiền mẫu áp dụng quy tắc sống đời gia đình với “3 chữ M”.
Trước hết, người mẹ phải sống với thái độ hiền hòa và biết cư xử đúng với từ “Mẹ hiền”. Tiếp đến, qua Bí tích Thanh Tẩy, người tín hữu được tham dự vào địa vị vương đế, chức vụ tư tế và ngôn sứ của Chúa Kitô đúng với từ “Môn đệ”. Sau cùng là “Mẫu gương”, các mẹ phải thật sự sống tốt để trở thành bài học sống động cho con cái noi theo.
Kết thúc lời huấn từ, Đức cha nói: “Cầu chúc tất cả các bà mẹ bước vào ngày Tĩnh huấn dù ngắn ngủi, nhưng chúng ta gặp được Chúa, gặp được nhau và nhất là những lời chia sẻ đầy tâm huyết, thiết thực của Đức cha Louis sẽ giúp chúng ta có những kiến thức và kinh nghiệm tốt trong đời sống gia đình. Kính chúc tất cả Hiền mẫu được tràn đầy ân sủng.”
Phần nhạc cảnh do Hiền mẫu Giáo xứ Châu Sơn thể hiện.
Trọng tâm của buổi sáng là bài chia sẻ chuyên đề đầu tiên từ lúc 9g00 đến 10g00 do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn với đề tài “Mỗi Hiền mẫu là một Môn đệ Thừa sai”. Ngài đã giúp các mẹ hiểu sâu sắc hơn về thiên chức cao quý của người "Hiền mẫu" Công giáo trong sứ mạng trở thành "Môn đệ thừa sai" theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trong sứ mạng này, Đức Maria chính là mẫu gương môn đệ tuyệt hảo nhất nhờ đời sống trung tín và bền đỗ đến tận cùng, từ biến cố Truyền Tin cho đến dưới chân thập giá. Đời sống môn đệ thừa sai của Mẹ được cô đọng qua bốn động từ hành động mà mỗi người mẹ Công giáo được mời gọi noi theo. Đó là thái độ biết Lắng nghe và Xin vâng thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh; biết Lên đường ra khỏi vỏ bọc cá nhân để dấn thân làm việc bác ái; biết Gìn giữ và Suy niệm Lời Chúa trong lòng; và cuối cùng là biết kiên tâm Ở lại với Chúa.
Đối với người mẹ, sứ mạng loan báo Tin Mừng không cần phải tìm kiếm ở những nơi xa xôi, mà được bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà của mình – từ căn bếp nhỏ, nơi bàn ăn, đến việc chăm sóc và dạy dỗ con cái nên người. Bằng tình yêu thương bao dung và vô điều kiện, cha mẹ trở thành máng thông truyền giúp con cái cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, từ đó nuôi dưỡng chúng lớn lên thành hình ảnh sống động của Ngài.
Để chu toàn sứ mạng thiêng liêng ấy, người hiền mẫu cần thực hành ba chiều kích tâm linh cốt lõi trong đời sống thường ngày. Trước hết là sự Gặp gỡ Chúa Kitô qua việc siêng năng cầu nguyện, đọc Lời Chúa và tham dự Thánh lễ. Từ sự gặp gỡ ấy dẫn đến chiều kích thứ hai là sự Biến đổi, khi người mẹ sẵn sàng để Chúa hoán cải bản thân trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Cuối cùng là chiều kích Loan truyền, được thể hiện qua việc dạy dỗ, đồng hành và làm gương sáng để con cái biết sống chứng tá đức tin mạnh mẽ ngay tại gia đình, học đường và xóm làng.
Sau bài chia sẻ của Đức cha Louis, các mẹ đã có khoảng thời gian đối thoại cởi mở, đặt ra những thắc mắc thực tế trong đời sống đức tin cũng như giáo dục con cái và được Đức cha giải đáp thấu đáo. Những câu chuyện thực tế về nhân chứng cho Chúa giữa đời thường của các hiền mẫu đã chạm đến cảm xúc của nhiều người, minh chứng rằng sứ vụ “Môn đệ Thừa sai” không ở đâu xa mà bắt đầu ngay trong từng bổn phận nhỏ bé của đời sống gia đình.
Bước sang buổi chiều, vào lúc 13g30, Đức cha Louis tiếp tục đồng hành với các hiền mẫu qua bài chia sẻ thứ hai, đào sâu hơn các phương cách sống trong gia đình. Muốn hòa thuận để luôn giữ bầu khí vui tươi trong nhà, vợ chồng phải biết “Tán gẫu”, biết “Tranh luận” và luôn “Tâm sự”. Để rồi, trong việc dạy dỗ con cái sống đức tin, cũng như bản thân người mẹ phải luôn kiên nhẫn, tha thứ, sống giao hòa; nhưng đồng thời cũng phải biết dạy dỗ trong sự chân thật và chân lý. Đó là những dấu hiệu của những bà mẹ Môn đệ Thừa sai.
Tiếp sau đó là những giây phút hồi tâm lúc 14g15 do cha Giuse Trần Vũ Thiên Uy – quản xứ Ea Wy hướng dẫn. Trong không gian lắng đọng trước Thánh Tâm Chúa Giêsu, các mẹ có cơ hội nhìn lại hành trình sống của bản thân, nhận ra những thiếu sót để rồi dọn lòng lãnh nhận Bí tích Giao hòa vào lúc 14g30.
15g30 – đỉnh cao của ngày Tĩnh huấn - Hành hương là Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Louis, cha Tổng Đại diện và hơn 50 linh mục trong giáo phận.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan Baotixita giúp cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Thánh Mônica, người mẹ phải là ánh sáng để soi chiếu qua "3 chữ K". Đó là: học theo mẫu gương Khao khát của Thánh Mônica – bổn mạng, khao khát suốt 18 năm trong sự Kiên trì cầu nguyện cho sự hoán cải của người con (“Phúc cho ai khao khát điều công chính”); đồng thời luôn Ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ là lời cảm ơn của cha GB. Nguyễn Ngọc Sang. Cha Trưởng ban MVGD đã nói lên tâm tình tri ân Quý Đức cha, Quý cha và các ban, hội đoàn đã hiện diện, cộng tác để tổ chức cho ngày Tĩnh huấn – Hành hương được mọi sự tốt đẹp. Đại diện các bà mẹ cũng bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn khi có cơ hội tham dự ngày gặp gỡ ý nghĩa hôm nay.
Ngày Tĩnh huấn và Hành hương khép lại vào lúc 16g45 với nghi thức lên đường đầy xúc động. Ra về trong niềm hân hoan, 7.800 Hiền mẫu Giáo phận Ban Mê Thuột mang theo hành trang là Lời Chúa, tình hiệp thông và ngọn lửa nhiệt huyết thừa sai, sẵn sàng trở về làm nhân chứng tình yêu ngay trong gia đình, giáo xứ và giáo họ của mình.