Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Tết Trung Thu

Thứ ba - 07/10/2025 04:04
Giáo xứ Vinh Hương: Tết Trung Thu

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: TẾT TRUNG THU

Vào lúc 18g00 Thứ Hai, ngày 06.10.2025 (Rằm tháng Tám năm Ất Tỵ), Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ sự Thánh lễ mừng Tết Trung Thu, cùng hiệp thông có quý Sơ, các bậc phụ huynh và các em Thiếu nhi trong toàn Giáo xứ.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ nhấn mạnh rằng đây là Thánh lễ đặc biệt dành riêng cho các em Thiếu nhi – những mầm non của Giáo hội. Ngài cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các em, để các em luôn sống đơn sơ, trong sáng như vầng trăng rằm mùa Thu. Niềm vui ấy được thể hiện qua những tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn trong bầu khí hân hoan, thánh thiện.
 

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 13-15), Cha Quản xứ Gioan Baotixita nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu đặt tay chúc lành cho các trẻ nhỏ. Ngài khẳng định rằng: ai không đón nhận Chúa với tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, thì không thể vào được Nước Trời. Trẻ nhỏ sống đơn thành, chân thật, không hận thù hay ganh ghét như người lớn. Trong khi đó, người trưởng thành lại dễ để lòng mình vướng bận bởi hận thù, tham lam, khiến tâm hồn khô cứng, bất an, và có khi còn làm gương xấu cho các em nhỏ.

Kết thúc bài giảng, Cha Quản xứ nhắn nhủ các em hãy siêng năng đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, biết dành ít thời gian hơn cho chiếc điện thoại, để tâm hồn luôn trong sáng và tràn đầy niềm vui. Ngài chúc các em một mùa Tết Trung Thu thật vui tươi, thánh thiện và đầy ý nghĩa.

 

Sau Thánh lễ, chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” với chủ đề “Ánh Trăng Giêsu” được khai mạc trong bầu khí sôi nổi. Những lời ca, điệu múa và phần đố vui Giáo lý đã mang đến cho các em nhiều tiếng cười và niềm hứng khởi.
 
 

Mở đầu đêm hội, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ gửi lời chúc mừng đến các em, cầu chúc các em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và biết vâng lời cha mẹ, thầy cô. Tiếp đó, Cha Quản xứ tuyên bố khai mạc Đêm hội và ân cần nhắn nhủ: “Tương lai của Giáo xứ nằm nơi chính các con.”

Các em Thiếu nhi Vinh Hương được lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương và quan tâm. Hội Hiền mẫu tận tâm chuẩn bị từng phần quà; quý Sơ và các anh chị Giáo lý viên dày công tập luyện từng tiết mục văn nghệ, từng điệu múa để giúp các em cảm nhận được niềm vui sống đạo và nền tảng Đức tin vững chắc. Gia đình là tổ ấm nơi các em được nuôi dưỡng mỗi ngày; Giáo xứ là cội nguồn, là quê hương đức tin nơi những ước mơ được chắp cánh bay cao.

Từ niềm vui Trung Thu, ánh trăng Giêsu lại tiếp tục soi sáng, để tình yêu và đức tin của các em được lan tỏa đến mọi người, mọi nơi.

 
 
 
 
 
 
Tin: Hồng Ân
Ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây