Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương: Thánh lễ lên đường và Khai giảng năm học giáo lý

Chủ nhật - 30/08/2026 02:12
Vinh Hương: Thánh lễ lên đường và Khai giảng năm học giáo lý
 
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ LÊN ĐƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2026-2027 

Vào lúc 07g30 sáng Chúa nhật XXII Thường niên 30.8.2026, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương đã diễn ra Thánh lễ lên đường và khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có các em Giáo lý sinh, quý anh chị trong Ban Giáo lý và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ gửi lời chúc mừng và cầu chúc bình an đến 55 em vừa hoàn thành chương trình Giáo lý phổ thông, đồng thời động viên các em tiếp tục bước vào một chặng đường mới trong hành trình đức tin.

 

Sau bài Tin Mừng (Mt 16,21–27), Cha Quản xứ chia sẻ:

“Hôm nay là một ngày rất đẹp: ngày khai giảng năm học Giáo lý và cũng là ngày một số bạn trẻ lên đường. Chúng con bắt đầu một chặng đường mới. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người bước theo Chúa trên con đường của mình.

Chúa Giêsu nói: ‘Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo’. Nghe câu ấy, có thể chúng ta thấy hơi khó. Theo Chúa mà lại phải từ bỏ, phải vác thập giá! Nhưng thật ra, theo Chúa là bước đi với Chúa và mỗi ngày lớn lên trong đức tin.

Đi học Giáo lý cũng vậy. Không ai bước vào lớp Giáo lý mà ngày hôm sau đã biết hết mọi điều về Chúa. Mỗi tuần, chúng con học thêm, hiểu thêm, cầu nguyện và tập sống tốt hơn để ngày một lớn lên trong đức tin.

Học Giáo lý là học cách sống với Chúa và sống với nhau. Biết Chúa yêu mình thì biết yêu thương mọi người. Đó chính là những bước chân theo Chúa.

Và hôm nay, các con lên đường, cha muốn nói với các con một điều: đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ thì chưa thể theo Chúa. Chúa không đợi chúng con lớn mới kêu gọi chúng con. Ngay hôm nay, Chúa đã mời gọi chúng con cùng bước đi với Người. Vì thế, tình yêu dành cho Chúa rất quan trọng.

Cha cũng muốn nhắn nhủ với các bậc cha mẹ: xin đừng để việc học Giáo lý chỉ diễn ra ở lớp. Cha mẹ hãy cùng đồng hành, nhắc nhở và làm gương cho các con trong đời sống gia đình, để đức tin của các con thật sự được lớn lên.

Vì thế, hôm nay cả gia đình cùng lên đường với các bạn nhỏ, cùng với sự đồng hành của các anh chị giáo lý viên và cả cộng đoàn bằng lời cầu nguyện và sự nâng đỡ.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ cuộc đời mỗi người chúng con trong năm học mới. Mỗi ngày một bước, bước đi với Chúa, chúng con sẽ lớn lên trong đức tin và tình yêu.”

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hành trình của các em, cho từng gia đình và cho tất cả những người đang đồng hành với các em. Xin cho mỗi bước chân của các em luôn có Chúa đồng hành, để năm học Giáo lý mới trở thành một hành trình đầy niềm vui, bình an và trưởng thành trong đức tin.

 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây