(Ga 6,1-15)
CN 17 B
Cầm lấy bánh Giê-su cảm tạ
Ngài hào hoa ban phát tiệc sang
Bánh thơm năm chiếc hân hoan
Hai con cá dưỡng năm ngàn đàn ông.
Mẫu bánh nhỏ đượm nồng thánh sủng
Thu mười hai thúng vụn phúc tràn
Thần lương Lời-Bánh ngọc vàng
Dạy con tiết kiệm ân ban tuyệt vời.
Thời gian quý trọn đời tế hiến
Sức khỏe trao kính tiến tài năng
Hy sinh điểm sắc trinh băng
Đức tin nền tảng nhân văn thái hòa.
Môi trường sạch thiết tha bảo vệ
Thiên nhiên giàu tử tế hưởng dùng
Muôn loài Chúa tặng khoan dung
Mời con khai thác tín trung kiệm cần.
Cành cổ thụ gió ngân rừng hát
Hạt nẩy mầm bát ngát tỏa hương
Việc lành mảnh vụn đời thường
Ánh hồng chiếu tỏa giọt sương diệu huyền.
Chúa ban phát vẹn nguyên ân huệ
Tiết kiệm truyền hậu duệ lòng thanh
Trời xanh biển núi rợp xanh
Đoàn con ước vọng thắm xanh lộc Trời.
Cát Vàng- 26-7-2012
Nguồn tin: www.gpphanthiet
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn