Giáo xứ Vinh Hương

Lời dẫn lễ giỗ giáp năm Cha cố Phaolô

Thứ bảy - 02/08/2014 21:16

Ban VHTT Vinh Hương xin giới thiệu với cộng đoàn tâm tình qua lời dẫn và suy niệm nhân ngày giỗ giáp năm Cha cố Phao lô Nguyễn Công Minh ngày 01.08.2014 của ông Phaolô Đặng Xuân Lương, Trưởng ban phụng vụ giáo xứ.

LỜI DẪN TẠI NGHĨA TRANG

Kính thưa cộng đoàn, thời gian thấm thoát, mới đó mà đã tròn một năm, kể từ ngày Cha Phaolô giã từ chúng ta trở về với Chúa. Những hình ảnh, cử chỉ, lời nói, nụ cười của Cha còn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người như mới ngày hôm qua vậy.
 
Đứng trước phần mộ của Cha, ai ai mà chẳng bồi hồi, xúc động và nhớ thương. Những ánh nến lung linh đã làm sống lại hồi ức của mỗi người về những kỷ niệm đẹp khi Cha con còn sống bên nhau. Những nén hương thơm thay lời nguyện cầu chân thành dành cho Cha, bay tới trời cao toả trước thánh nhan, những bông hoa muôn sắc màu như gói trọn tâm tình biết ơn, đẹp mãi không phai.
 
Cha an nghỉ nơi đây không phải cô đơn lạnh lẽo, vì đã có hàng ngàn giáo dân đang nằm quanh Cha. Trên trời Cha càng vui hơn, vì cũng đã có rất nhiều người con Vinh Hương ở trên đó rồi. Với tất cả tâm tình tưởng nhớ và cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ngự đến hướng dẫn giờ kinh này.

SUY NIỆM

Chết là một định luật tất yếu của con người mà Cha Phaolô cũng không ưu tiên hay miễn trừ. Như dòng nước xuôi vào biển cả, như lá vàng chờ ngày rụng xuống, như bông hoa rực rỡ sắc màu có lúc phải héo tàn. Giờ sẽ đến, tiếng Chúa vang lên, ta sẽ nhắm mắt xuôi tay từ biệt cõi đời này.
 
Trước sự ra đi của người thân, không ai trong chúng ta lại không bàng hoàng đau xót, trước cái chết của người không có đức tin thường sợ hãi và hoảng hốt, nhưng đối với Kitô hữu, chết chỉ là một chuyến đi, là di dời nơi ở và trở về nơi đấng đã tạo dựng nên ta.
 
 Có nhiều quan niệm riêng về cái chết và sự sống đời sau, nhưng chưa có một ai kinh qua cái chết để nói cho mọi người biết đều đó, ngọai trừ Đức Kitô  Đấng đã từ cõi chết sống lại; là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đã dùng quyền năng mà mạc khải cho ta.
 
 Cái chết thường đến như tia chớp thật bất ngờ, vì thế con người phải tỉnh thức như lời cảnh giác của Chúa Giêsu “ Các con hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25,13)

LỜI DẪN ĐẦU THÁNH LỄ

Trước cái chết bất ngờ và đau thương, con người thường tự đặt câu hỏi: Lạy Chúa! tại sao lại thế này? Nhưng Chúa hoàn toàn im lặng.
 
Không như cái chết đầy thương tích ngoài chiến trường, hay trên đường giao thông, cũng không như cái chết phải đau đớn rên xiết trên giường bệnh. Cha cố Phaolô đã chọn cái chết nhẹ nhàng như giấc ngủ dài, Cha chết xa nhà để không làm phiền giáo dân và người thân.
 
Tất cả không ngoài ý Chúa nhiệm mầu, thập giá Đức Kitô đã giải thoát Cha và Chúa đã dẫn đưa Cha tới đồng cỏ non xanh, như lời Thánh vịnh 22 Cha đã chọn, để suy gẫm mỗi ngày của đời Linh mục.
 
Một năm chưa hề phai mờ được những hình ảnh của Cha trong tâm trí mỗi người, chúng ta thương tiếc Cha cố Phaolô là lẽ đương nhiên, vì Cha đã để lại nơi cộng đoàn những kỷ niệm đẹp, đẹp trong cách sống, trong giao tiếp, đẹp trong lối cư xử chân tình của một mục tử hết mình chăm lo đoàn chiên được sống trong tình thương của Chúa và ân nghĩa với nhau. Cha để lại nơi chúng ta, những dấu ấn đẹp mãi không thể nào quên, hình ảnh một người Cha thánh thiện, đạo đức, luôn tươi cười an ủi khích lệ giáo dân sống đạo.
 
 Nghĩa cử cao đẹp chúng ta dành cho Cha cố hôm nay là tâm tình biết ơn, cầu nguyện và quyết tâm sống theo gương Cha để lại, hầu danh Chúa được vinh quang, giáo xứ ngày càng thăng tiến.
 
Trên trời xin Cha cũng thương đoàn con dưới thế vì cuộc đời trăm nẻo ngàn phương, mà đường về bên Chúa thì ngút ngàn xa thẳm, trần gian đầy quyến rủ, như cánh hồng toả ngát hương thơm mời gọi . Đã trót mang thân phận kiếp phàm nhân yếu hèn, có ai trên đời lại không một lần sa ngã, nhưng Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng xót thương.  
 
Xin cho chúng con mai ngày cũng được như Cha cố Phaolô. “Ra đi thoát khỏi thế trần . Để về bên Chúa hưởng phần phúc vinh”
                                        

Tác giả bài viết: Phaolô Đặng Xuân Lương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây