Giáo xứ Vinh Hương

Những Sinh Hoạt Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương

Chủ nhật - 24/06/2012 12:38
Những Sinh Hoạt Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương
Trải qua nhiều năm tháng, cả những chuỗi ngày dài trong hành trình đức tin, dọn đường, lấp phẳng mọi ghồ ghề của chia rẻ, của hận thù. 55 năm qua, mọi tầng lớp của cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương đã an tâm vững bước dưới sự bảo bọc của thánh bổn mạng, Ngài thật xứng đáng được tôn vinh như Chúa Kitô không tiếc lời khen ngợi người dọn đường cho mình: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa… Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông”.

Bởi vì lẽ đó, trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh, vào dịp lễ quan thầy kính thánh Gioan Tẩy Giả 24.06.2012, giáo xứ đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt để mọi người, mọi nhà trong gia đình giáo xứ hâm nóng tinh thần sống đạo của mình và cũng là dịp để liên kết mọi ân tình trong tình yêu Thiên Chúa:

- Tổ chức tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa vào lúc 15 giờ


- Sáng ngày 23.06, đông đảo giáo dân tham dự Đại hội giáo xứ, để tĩnh tâm cùng nhìn lại sinh hoạt năm qua và tìm hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Nhiều tham dự viên và các hội đoàn tham luận sôi nổi, đã đưa ra biết bao đề tài cấp thiết mong tìm được giải pháp tối ưu nhất, hầu từng bước thăng tiến giáo xứ. Như mong mỏi của cha Phêrô Cao Tiến Hà: Trọng trách của một giáo dân đối với gia đình giáo xứ thì mỗi người, mỗi nhà, các bậc cha mẹ cho đến con cái, các em thiếu nhi cho đến cố ông cố bà, kể cả các hội đoàn, kể từ hôm nay, giờ này phải là một quản xứ.


 
- 5 giờ Chúa nhật 24.06, lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo xứ.

Khởi đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh tâm tình. "Hôm nay, ngày bổn mạng cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương thân yêu, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ, cho mỗi người, mỗi gia đình, đoàn thể được bình an, hòa thuận và biết yêu thương nhau, chia sẻ với nhau trách nhiệm để xây dựng nước Chúa ở trần gian, đủ can đảm làm chứng cho Chúa trong mỗi hoàn cảnh  cuộc đời, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha nguyên quản xứ Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai linh mục tiên khởi, bởi ngài tuổi đã cao, sức đã yếu đang nghỉ ngơi tại hưu dưỡng giáo phận, cho các ông các anh nhận thánh Gioan làm bổn mạng, cũng không quên cầu nguyện cho những người đã được Chúa gọi về trước chúng ta, vì họ đã phục vụ, đã dựng xây giáo xứ này... Vậy chúng ta ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành thánh lễ trọng thể mừng bổn mạng giáo xứ hôm nay".


Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Cao Tiến Hà chia sẻ, sứ mạng  của thánh Gioan cũng chính là sứ mạng của mỗi Kitô hữu trong tương quan với Đức Giêsu Kitô: người dọn đường cho Chúa đến,  và vai trò của Ngài mãi mãi chỉ là một vai phụ: hình bóng của Ngài càng “nhạt nhòa” bao nhiêu thì hình ảnh Đức Kitô càng được tỏa sáng bấy nhiêu: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”




Điểm nổi bật trong thánh lễ mừng bổn mạng lần này có phần tuyên thệ của Tân HĐGX nhiệm kỳ 2012 - 2016  và phát bằng tri ân đến những vị phục vụ giáo xứ trong nhiệm kỳ vừa qua.




- 8 giờ ngày 24.06.2012, thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. Đó là những hoạt động mang tính tập thể, để tạo một sân chơi lành mạnh để mưu cầu một tinh thần minh mẫn trong thân thể cường tráng. Tại sân bóng giáo xứ tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội, Giới gia trưởng và giới trẻ giáo xứ.

 


- 17 giờ - Cùng với cộng đoàn, giới gia trưởng đảm trách làm việc kính Thánh Tâm Chúa với kiệu cung nghinh từ nhà xứ tiến vào nhà thờ, sau đó Chầu Thánh Thể.

Ngày mừng lễ bổn mạng đã qua đi, sẽ nhường lại cho cuộc sống đời thường, mọi bôn ba, tất bật cho kiếp mưu sinh ngày một khó khăn hơn, gương xấu rình rập chực chờ . Nhưng chắc chắn còn đọng lại trong mỗi tâm hồn tín hữu Vinh Hương sự gắn kết yêu thương để xây dựng giáo hội địa phương, vì biết bao ân lộc được trao ban bởi chính tình yêu Thiên Chúa, Mẹ Maria và thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy giáo xứ.

Nguyện xin ở lại mãi với chúng con.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây